Tối 18/4, tại khu vực đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM), hàng ngàn người dân đã đến xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành để chuẩn bị cho đại lễ 30/4. Trong hàng ngũ chỉnh tề của các lực lượng, sự xuất hiện của chú ngựa có biệt danh "Út Ngáo" nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.
Út Ngáo thuộc biên chế của lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh, từng gây sốt trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài đáng yêu và biểu cảm "ngáo ngơ". Tuy nhiên, lần này, chú ngựa lại thể hiện phong thái khác biệt: đĩnh đạc, nghiêm túc và điềm tĩnh hơn hẳn.
Nhiều người dân đã tranh thủ chụp ảnh, giao lưu cùng các chiến sĩ và những chú ngựa tham gia luyện tập. Riêng Út Ngáo, với "sức hút đặc biệt", được nhiều bạn trẻ và gia đình xin chụp ảnh chung, tạo nên bầu không khí sôi động, thân thiện trong đêm tập luyện.
Chị Quỳnh (ngụ quận Tân Bình) chia sẻ: "Tôi chưa từng thấy Út Ngáo ngoài đời, nhưng đọc qua nhiều bài viết, hôm nay tận mắt thấy mới hiểu vì sao chú ngựa này được yêu mến đến vậy".
Chú ngựa có tên thật là Bin, thuộc giống ngựa Mông Cổ với bộ lông trắng nâu đặc trưng. Năm 2024, Út Ngáo bất ngờ nổi tiếng sau màn xuất hiện ấn tượng trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trên TikTok và Facebook, hàng loạt video ghi lại cảnh chú ngựa hếch mũi, nghịch dây cương, đi lảo đảo... khiến cư dân mạng “lụi tim”.
Từ đó, cái tên "Út Ngáo" gắn liền với hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu, đối lập hoàn toàn với không khí trang nghiêm của các buổi diễu binh.
Theo kế hoạch, sau đợt hợp luyện này, lực lượng sẽ tiếp tục sơ duyệt vào ngày 25/4 và tổng duyệt vào ngày 27/4. Lễ diễu binh chính thức sẽ diễn ra vào lúc 6h30 sáng 30/4, với sự tham gia của khoảng 13.000 người thuộc 48 khối lực lượng khác nhau.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ tại TP.HCM, Út Ngáo sẽ cùng đơn vị trở lại nơi đóng quân tại Thái Nguyên – khép lại một chuyến công tác dài hơn 1.700km, đầy dấu ấn đặc biệt.