San Mames – thành Bilbao – đã trở thành chứng nhân cho một đêm bóng đá đỉnh cao, nơi hai đại diện xuất sắc của Ngoại hạng Anh là Tottenham và Manchester United bước vào cuộc chiến cuối cùng tranh ngôi vương Europa League 2024/25.
Với quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ danh hiệu, HLV Erik ten Hag tung ra đội hình thiên về tấn công, đặt niềm tin vào Fernandes – Casemiro ở trung tuyến và bộ ba Mount, Amad Diallo, Hojlund trên hàng công. Tuy nhiên, sự mạo hiểm này sớm khiến MU phải trả giá.
Ở bên kia chiến tuyến, Tottenham nhập cuộc thận trọng khi vắng mặt đội trưởng Son Heung Min. Dù vậy, bộ ba Richarlison – Solanke – Johnson vẫn mang lại sự cơ động và bất ngờ cho tuyến đầu của “Gà trống”.
MU là đội tạo ra những cơ hội đầu tiên, nhưng sự vô duyên trong dứt điểm đã khiến họ không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Và rồi bước ngoặt đã đến ở phút 42. Một đường chuyền hỏng của Bruno Fernandes trở thành món quà không thể tuyệt vời hơn để Tottenham tổ chức phản công. Trong một pha bóng lộn xộn trước vòng cấm, Brennan Johnson đã nhanh chân sút tung lưới Onana, mở tỷ số cho đại diện Bắc London.
Bước sang hiệp hai, “Quỷ đỏ” dồn toàn lực tấn công. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, tung ra nhiều pha phối hợp có nét nhưng vẫn vấp phải bức tường kiên cố mang tên Van de Ven và Romero. Đặc biệt, pha phá bóng ngay trên vạch vôi của Van de Ven ở phút 68 chính là điểm nhấn phòng ngự đáng nhớ nhất trận đấu.
Bất chấp mọi nỗ lực của MU, tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Tottenham chính thức trở thành tân vương Europa League mùa giải 2024/25 – danh hiệu đầu tiên sau 17 năm chờ đợi đầy khắc khoải của họ.
Tỷ số chung cuộc: Tottenham 1-0 MU (H1: 1-0)
Cầu thủ ghi bàn: Johnson 42’
Đội hình ra sân: