Tối 3/8, Thương ngày nắng về tập cuối đã phát sóng. Đạo diễn đã khiến khán giả bất ngờ với một cái kết khác hoàn toàn so với bản gốc của Hàn Quốc.
Cụ thể, ở phiên bản Hàn Quốc, người mẹ qua đời ở tập cuối ngay sau đám cưới con gái. Vì vậy, khi bà Nga (NSƯT Thanh Quý đóng) bị hôn mê, phải nhập viện, nhiều khán giả đã nghĩ đến 1 mô típ buồn như bộ phim Hàn Quốc.
Tuy nhiên, ở phiên bản Việt Nam, bà Nga đã bất ngờ hồi phục sau biến cố một năm trước và sống chung với bệnh Alzheimer, lúc nhớ lúc quên.
Bà Nga vẫn chưa khỏi hoàn toàn nhưng ít nhất bà cũng ở bên những người thân để chứng kiến những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời. Đó là lúc chứng kiến Vân Vân (Ngọc Huyền) ra mắt cuốn sách đầu tiên, nhìn Vân Trang (Huyền Lizzie) mặc váy cưới, sánh bước bên Duy (Đình Tú).
Bộ phim kết lại trong phân cảnh đại gia đình quây quần bên nhau. Điều này khiến khán giả vỡ òa trong hạnh phúc vì nhiều người không muốn chứng kiến một cái kết quá buồn.