Trong thế giới thần thoại của Na Tra, Thái Ất Chân Nhân là một nhân vật có phần kỳ lạ nhưng lại vô cùng cuốn hút. Ông không phải kiểu đạo sĩ nghiêm nghị, lạnh lùng hay bí ẩn như nhiều người vẫn tưởng về bậc chân nhân. Ngược lại, Thái Ất Chân Nhân mang đến cảm giác gần gũi, thậm chí có chút "lười biếng" bên ngoài, nhưng bên trong lại là một người thông minh, nhanh nhẹn và luôn biết cách giải quyết vấn đề hiệu quả.
Thái Ất Chân Nhân là người không màng danh lợi, chẳng bon chen tranh giành, nhưng không có nghĩa là ông phớt lờ đúng sai. Trái lại, ông rất rõ ràng về thiện – ác, công bằng – bất công. Ông không mưu cầu lợi ích cho bản thân, nhưng khi cần hành động, ông luôn đứng về phía lẽ phải. Đó chính là điều khiến ông trở nên đáng kính trọng.
Cái hay của Thái Ất Chân Nhân nằm ở sự ung dung, phóng khoáng. Ông không cố ép bản thân theo bất kỳ khuôn khổ nào, cũng không áp đặt người khác phải làm theo ý mình. Ngay cả con heo tiên – vật cưỡi của ông, cũng mang một phong thái tự do, thoải mái. Nhìn vào Thái Ất Chân Nhân, ta có thể thấy một hình mẫu tu tiên theo đúng nghĩa: buông bỏ ham muốn, không gò bó bản thân, nhưng vẫn có nguyên tắc sống vững vàng.
Hãy thử tưởng tượng nếu ngoài đời thực cũng có một người như Thái Ất Chân Nhân, hẳn ông sẽ được rất nhiều người yêu mến! Khi gặp khó khăn, ông không than vãn, không bi lụy, mà chỉ cười xòa, nói: "Không sao, không sao!" Cách ông đối mặt với mọi chuyện mang đến cảm giác nhẹ nhàng, như thể mọi sóng gió trên đời chỉ là cơn gió thoảng qua. Một người như vậy chắc chắn sẽ lan tỏa sự tích cực đến những người xung quanh, giúp họ cảm thấy yên tâm và lạc quan hơn.
Thế mới nói, Thái Ất Chân Nhân không chỉ là một nhân vật giả tưởng, mà còn là hình mẫu cho một lối sống đáng ngưỡng mộ. Không màng danh lợi, không gò bó, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần – chẳng trách người ta lại mong muốn có một người như ông ngoài đời thực!