Chiều 2/8, anh Lê Xinh Dan (sinh năm 1982) giao hàng đến khu vực ngã ba Lam Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tại đây, anh bị mất chiếc xe máy hiệu Honda Wave Alpha tài sản quý giá nhất và là cần câu cơm của cả gia đình.
Anh Dan kể rằng gia cảnh 2 vợ chồng hết sức khó khăn, không có đủ kinh tế nên đành phải gửi 1 đứa con lên chùa nhờ nuôi.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của nam shipper, nhiều người dân đã cùng nhau hỗ trợ tiền. Vì dịch bệnh vợ chồng anh Dan cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị về quê nhà tại tỉnh Quảng Ngãi, đây là những cuốc xe cuối cùng trước khi về quê.
Khi hay biết hoàn cảnh khó khăn của nam tài xế, anh Nguyễn Thanh Tòng, một người dân gần đó đã chủ động gọi anh Dan tới tận nhà và tặng chiếc xe máy hiệu Honda SH của gia đình đang sử dụng cho anh Dan làm phương tiện mưu sinh. Hehe. Dân chơi nói ít làm nhiều.