Theo The Sun, CLB LAFC của Mỹ đã bày tỏ tham vọng chiêu mộ Son Heung-min sau khi chia tay Olivier Giroud. Tuy nhiên, chân sút người Hàn Quốc đã từ chối lời đề nghị, khiến kế hoạch của đội bóng Mỹ khó thành hiện thực.
Son hiện vẫn chưa quyết định tương lai dù vừa cùng Tottenham giành chức vô địch Europa League 2024/25 – danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Anh còn 1 năm hợp đồng với mức lương khoảng 200.000 bảng/tuần.
Dự kiến, Son sẽ trở lại tập luyện vào tuần tới và có buổi làm việc trực tiếp với tân HLV Thomas Frank. Chiến lược gia người Đan Mạch vẫn coi Son là trụ cột quan trọng và mong muốn giữ anh ở lại.
Ngoài LAFC, Son cũng nhận được sự quan tâm từ các đội bóng tại Saudi Pro League và Fenerbahce của HLV Jose Mourinho, người từng làm việc với anh tại Tottenham.
Nguồn tin từ The Sun cho rằng, khả năng cao Son sẽ tiếp tục khoác áo Spurs. Việc Tottenham bán đội trưởng tuyển Hàn Quốc trước chuyến du đấu châu Á vào tháng 8 sẽ gây sốc lớn, không chỉ về chuyên môn mà còn ở khía cạnh thương mại, bởi Son mang lại nguồn thu đáng kể nhờ sức hút tại châu Á.
Nếu buộc phải chia tay ngôi sao 32 tuổi, Tottenham sẽ đòi hỏi mức phí chuyển nhượng cao, tương xứng với đẳng cấp và giá trị thương mại mà anh mang lại cho CLB.