Sau khi HLV Ange Postecoglou chính thức rời ghế nóng tại Tottenham, đội trưởng Son Heung-min đã đăng tải một bức thư cảm động trên mạng xã hội để tri ân nhà cầm quân người Úc.
Dưới sự dẫn dắt của Postecoglou, Tottenham đã giành chức vô địch Europa League – danh hiệu châu Âu đầu tiên của CLB sau 45 năm. Thành tích này cũng giúp Spurs có vé dự Champions League mùa sau. Tuy vậy, vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa vừa qua, trong bối cảnh đội hình liên tục chịu tổn thất vì chấn thương, đã khiến ông phải ra đi.
Trong bài đăng, Son viết:
“Thầy à, thầy đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo của CLB này. Thầy luôn tin tưởng vào bản thân và cả chúng tôi từ ngày đầu tiên, ngay cả khi những người khác nghi ngờ. Thầy biết rõ chúng tôi có thể làm được gì. Thầy đã làm theo cách của riêng mình – và cách đó đã mang đến cho CLB đêm tuyệt vời nhất trong hàng chục năm qua. Những ký ức đó sẽ theo chúng tôi suốt đời.”
Son cũng đặc biệt cảm ơn vì đã được trao chiếc băng đội trưởng:
“Thầy đã tin tưởng tôi với trọng trách đội trưởng – một trong những vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Được học hỏi từ sự lãnh đạo của thầy là một đặc ân. Tôi là một cầu thủ và một con người tốt hơn nhờ thầy.”
Anh kết lại bằng lời tri ân đầy cảm xúc:
“Ange Postecoglou, thầy mãi là huyền thoại của Tottenham Hotspur. Cảm ơn thầy, người bạn thân mến.”
Dù chia tay trong hoàn cảnh tiếc nuối, tình cảm của Son dành cho HLV Postecoglou đã cho thấy ông vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các cầu thủ và người hâm mộ Spurs.