Đêm 21/5 tại thành phố Bilbao (Tây Ban Nha), Tottenham đã vượt qua Manchester United với tỷ số 1-0, chính thức đăng quang Europa League mùa giải 2024/25. Đây là danh hiệu châu Âu đầu tiên của "Gà trống" sau 41 năm chờ đợi, và là khoảnh khắc đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp của Son Heung-min, người đang đeo băng đội trưởng.
Ngay sau lễ trao cúp, Son bật cười rồi tuyên bố:
"Hôm nay, tôi là huyền thoại – tại sao không? Chỉ hôm nay thôi!"
Anh tiếp lời:
"Đã 17 năm trôi qua kể từ khi CLB có danh hiệu lớn gần nhất. Với những cầu thủ tuyệt vời như hiện tại, có lẽ hôm nay tôi xứng đáng được gọi là huyền thoại của đội bóng."
Chức vô địch này là cột mốc đỉnh cao với Son, người từng nhiều lần chia sẻ khát vọng giành danh hiệu cùng Tottenham.
"Đây là điều tôi luôn mơ ước. Hôm nay, giấc mơ đó đã thành hiện thực. Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới lúc này."
“Tôi đã khao khát điều này biết bao”
Trong phần phỏng vấn sau trận, Son không giấu nổi sự xúc động:
"Mùa giải này có nhiều thời điểm khó khăn, nhưng chúng tôi – những cầu thủ – luôn đoàn kết. Tôi cảm thấy áp lực. Tôi đã muốn danh hiệu này đến phát điên."
"Suốt 7 ngày qua, đêm nào tôi cũng mơ về trận đấu này. Và cuối cùng, nó đã đến. Giờ tôi có thể ngủ ngon rồi."
Tiền đạo người Hàn Quốc cũng hài hước khép lại buổi chia sẻ:
"Hôm nay chúng tôi sẽ ăn mừng. Hãy biến ngày này thành kỷ niệm không thể quên. Và biết đâu tôi lại… lỡ chuyến bay về nhà ngày mai!"