Ngôi sao của Liverpool, Mohamed Salah, vừa chia sẻ dòng trạng thái đầy xúc động về sự ra đi đột ngột của đồng đội Diogo Jota.
Jota và em trai Andre đã qua đời sau một vụ tai nạn xe hơi khi đang trên đường tới Liverpool vào sáng thứ Năm, khiến cả làng bóng đá bàng hoàng. Hàng loạt CLB đối thủ, các đồng đội cũ lẫn hiện tại đều gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Jota, coi đây là một trong những bi kịch lớn nhất bóng đá thế giới những năm gần đây.
Salah, dù mất một ngày để trấn tĩnh và chấp nhận cú sốc, cuối cùng cũng lên tiếng chia sẻ nỗi đau:
“Tôi thực sự không biết phải nói gì. Cho đến hôm qua, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có điều gì khiến tôi sợ phải quay trở lại Liverpool sau kỳ nghỉ. Đồng đội rồi cũng đến rồi đi, nhưng không phải theo cách này. Thật khó mà chấp nhận việc Diogo sẽ không còn ở đó khi chúng tôi trở lại.”
Salah gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Jota:
“Tôi nghĩ tới vợ, các con của cậu ấy, và dĩ nhiên là cha mẹ cậu, những người bỗng mất đi những đứa con của mình. Những người thân thiết với Diogo và Andre lúc này rất cần được hỗ trợ. Họ sẽ không bao giờ bị lãng quên.”
Theo tờ Yallakora của Ai Cập, Salah dự kiến sẽ bay về Anh vào thứ Sáu sau khi nhận tin dữ về Jota. Trước đó, anh cũng đang tận hưởng kỳ nghỉ sau mùa giải đầy thành công cùng Liverpool, khi đội bóng vừa vô địch Ngoại hạng Anh.
Cái chết của Jota rõ ràng là cú sốc lớn với Salah và toàn đội. Liverpool đã quyết định tạm hoãn kế hoạch tập luyện trước mùa giải mới để dành thời gian tang lễ và ổn định tinh thần cầu thủ. “The Reds” vốn dự kiến sẽ gặp Preston North End sau 9 ngày, rồi đối đầu AC Milan 4 ngày sau đó, trước khi bay sang Nhật Bản đá giao hữu với Yokohama Marinos – nhưng lịch trình này có thể bị điều chỉnh.
Toàn đội Liverpool, cùng người hâm mộ trên toàn thế giới, vẫn đang chìm trong không khí tang thương, tưởng nhớ Jota – người đồng đội tận tụy, cầu thủ tài năng vừa ra đi quá đột ngột.