
Rạng sáng 28/11, U17 Bồ Đào Nha hạ U17 Áo 1-0 trong trận chung kết World Cup trẻ, mang về danh hiệu U17 thế giới đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này. Ngay sau khoảnh khắc đăng quang, Cristiano Ronaldo đã đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng mạnh mẽ: “Những người khổng lồ bước lên đỉnh thế giới.”
Hình ảnh được chia sẻ cho thấy sự tự hào của Ronaldo trước màn trình diễn xuất sắc của lứa cầu thủ trẻ – những người được kỳ vọng sẽ tiếp nối di sản mà anh để lại cho bóng đá Bồ Đào Nha.
Trận đấu tại Doha diễn ra căng thẳng nhưng U17 Bồ Đào Nha đã thể hiện bản lĩnh đáng nể. Phút 32, Anisio Cabral – tiền đạo đang khoác áo Benfica – thoát xuống nhận đường chuyền rồi đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết.

Đây đã là pha lập công thứ 7 của Cabral tại giải, giúp anh trở thành một trong những chân sút nổi bật nhất. Dù không vượt qua Johannes Moser (Áo) trong cuộc đua vua phá lưới, Cabral vẫn được xem là điểm sáng hàng đầu của hành trình vô địch.
Suốt cả giải đấu, U17 Bồ Đào Nha trình diễn lối đá kỷ luật, chắc chắn và không hề nao núng trước sức ép. Đội trưởng Rafael Quintas là người nâng cao chiếc cúp vô địch, khép lại chiến dịch trọn vẹn và mở ra kỳ vọng về một thế hệ vàng mới.
Chiến thắng này cũng mang màu sắc biểu tượng đặc biệt khi trùng với thời điểm Ronaldo chuẩn bị bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Từng nhiều lần khẳng định khát vọng kết thúc sự nghiệp bằng chức vô địch thế giới cùng tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo càng có lý do để tin vào tương lai của bóng đá nước nhà sau kỳ tích của lứa U17.