
Trong dự án mới “Tại sao anh ấy vẫn độc thân”, Hoắc Kiến Hoa chỉ nhận khoảng 5 triệu NDT, thấp hơn nhiều so với mức 20 triệu NDT từng nhận ở “Câu chuyện hoa hồng”. Dù vậy, con số này vẫn là thù lao cao nhất trong đoàn phim, phản ánh vị thế của nam diễn viên trong làng giải trí Trung Quốc.
Nguyên nhân chính khiến cát-xê lao dốc là do bộ phim chỉ dài 16 tập, kinh phí sản xuất hạn chế, đồng thời phải tuân thủ quy định của cơ quan quản lý Trung Quốc: thù lao diễn viên không vượt quá 40% chi phí sản xuất. Ngoài ra, Hoắc Kiến Hoa tiết lộ anh nhận lời bởi thực sự yêu thích hình tượng Du Du – nhà thiết kế nội thất thẳng tính, “độc miệng” và theo chủ nghĩa không kết hôn nhưng lại liên tục thất bại trong tình cảm.

Trong phim, Du Du tình cờ gặp nữ bác sĩ Cố Diệp Gia (do Chu Châu thủ vai) sau một lần vào viện, từ đó phát triển chuyện tình vừa hài hước vừa lãng mạn. Diễn xuất tự nhiên của Hoắc Kiến Hoa và mạch chuyện nhẹ nhàng khiến phim nhận phản hồi tích cực và rating khả quan.
Vai diễn này cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Hoắc Kiến Hoa sau khi kết hôn với Lâm Tâm Như, đồng thời lựa chọn những dự án phù hợp hơn với lịch trình cá nhân.
Sau khi kết hôn, Hoắc Kiến Hoa không còn nhận phim liên tục như trước. Lâm Tâm Như từng chia sẻ về khoảng thời gian cả hai sống xa nhau do anh bận quay phim dài ngày. Dù ban đầu cô cảm thấy tự do, lâu dần sự xa cách tạo ra khoảng trống trong đời sống tình cảm. May mắn, Hoắc Kiến Hoa sớm nhận ra vấn đề và điều chỉnh lịch quay, cố gắng dành vài ngày mỗi mười ngày để về nhà, giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Sự cân bằng giữa nghề nghiệp và đời sống cá nhân là lý do Hoắc Kiến Hoa vẫn nhận lời tham gia dự án mới, bất chấp thù lao thấp hơn các phim trước, đồng thời cũng mang đến vai diễn được yêu thích.