
Trên sân cỏ Abu Dhabi rạng sáng 11/12, Al Nassr bước vào trận đấu mang tính tổng duyệt trước khi mùa giải của Saudi Pro League khởi động trở lại. Không khí của cuộc so tài nhanh chóng nóng lên khi đội bóng của HLV Jorge Jesus chủ động áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu.
Trong bối cảnh cần một chiến thắng để lấy lại nhịp thi đấu, Al Nassr không giấu giếm ý định chơi tấn công phủ đầu. Họ liên tục dồn ép Al Wahda – đội đang giữ vị trí á quân tại giải vô địch UAE – bằng những pha ban bật nhanh và các đợt lên bóng tốc độ. Sức ép ấy sớm tạo ra sự khác biệt.
Sau vài tình huống bỏ lỡ, Cristiano Ronaldo đã có mặt đúng lúc để đưa bóng vào lưới từ pha căng ngang chuẩn xác bên cánh phải. Bàn thắng mở tỷ số của CR7 không chỉ giúp Al Nassr giải tỏa áp lực mà còn đặt nền cho một trận đấu rực lửa về mặt tỷ số.

Tuy vậy, lợi thế không kéo dài lâu. Kingsley Coman nhanh chóng nhân đôi cách biệt, nhưng Al Wahda cũng vùng lên mạnh mẽ để kịp gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại, khiến trận giao hữu trở nên hấp dẫn hơn dự kiến.
Bước sang hiệp hai, Ronaldo được rút ra nghỉ nhằm giữ sức cho giai đoạn sắp tới. Dù thiếu vắng ngôi sao lớn nhất, Al Nassr vẫn duy trì được thế trận chủ động và ghi thêm hai bàn thắng, khép lại màn tổng duyệt bằng chiến thắng 4-2.
Thời gian phía trước sẽ là quãng nghỉ hơn 10 ngày để Al Nassr hoàn tất các mảng miếng chiến thuật trước khi gặp Al Najma ở vòng 10. Hiện đội bóng của HLV Jorge Jesus vẫn đứng đầu bảng với 27 điểm, tạo khoảng cách 4 điểm so với nhóm bám đuổi.
Trong bối cảnh phong độ ổn định và tinh thần lên cao, Ronaldo hướng đến mục tiêu nâng cao danh hiệu đầu tiên sau hai năm chinh chiến tại Trung Đông – điều anh và người hâm mộ đều chờ đợi.