Chuyến làm khách trên sân Heracles tối 4/5 chứng kiến màn trình diễn đầy thuyết phục của Feyenoord. Ba bàn thắng trong hiệp một giúp đội bóng áo đỏ-trắng nhanh chóng kiểm soát cục diện, và dù mỗi bên ghi thêm một bàn trong hiệp hai, kết quả 4-1 là quá đủ để tái khẳng định vị thế của đoàn quân dưới tay HLV Robin van Persie.
Kể từ khi chính thức ngồi vào ghế nóng tại Feyenoord, Van Persie đã chứng minh ông không chỉ là một danh thủ kiệt xuất mà còn là một chiến lược gia đầy tiềm năng. Sau 8 trận cầm quân, thành tích 7 thắng – 1 hòa giúp ông trở thành HLV có màn khởi đầu ấn tượng nhất tại CLB kể từ thời Ernst Happel năm 1969.
Sự xuất hiện của Van Persie như mang luồng sinh khí mới đến De Kuip. Nhưng không phải bằng thứ bóng đá tấn công hào hoa như người hâm mộ từng thấy ở ông thời còn thi đấu, Van Persie đang gieo rắc nỗi ám ảnh cho đối thủ bằng thứ bóng đá có phần cực đoan – được báo chí Hà Lan đặt tên là “Terrorball”.
“Terrorball” của Van Persie được hiểu là sự thực dụng tuyệt đối: đội bóng có thể thi đấu lép vế, không kiểm soát bóng, không tung ra cú dứt điểm đáng kể – nhưng vẫn giành trọn 3 điểm. Trận đấu với AZ Alkmaar là minh chứng sống động: Feyenoord không có cú sút trúng đích nào nhưng vẫn thắng 1-0 nhờ pha phản lưới của đối phương.
Cách tiếp cận ấy có thể khiến nhiều người khó chịu, nhưng hiệu quả lại không thể chối cãi. Dưới thời Van Persie, Feyenoord thi đấu cực kỳ kỷ luật, biết cách kết liễu trận đấu khi cơ hội đến và sẵn sàng lùi sâu bảo toàn thành quả.
Chiến thắng trước Heracles không chỉ kéo dài chuỗi trận bất bại mà còn giúp Feyenoord củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên BXH Eredivisie. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này trong những vòng đấu cuối, họ sẽ giành suất tham dự vòng sơ loại Champions League mùa tới – điều không ai dám nghĩ tới khi Van Persie mới tiếp quản đội bóng.
Từ một người từng gieo rắc kinh hoàng cho hàng thủ đối phương với đôi chân vàng, Van Persie giờ đây tiếp tục làm điều đó với chiếc bảng chiến thuật trong tay. Và Feyenoord, dưới tay ông, đang mơ lại những ngày huy hoàng đã xa.