Sau nhiều đồn đoán, Marcus Rashford chính thức khoác áo Barcelona trong mùa giải 2025/26. Bản hợp đồng tạm thời với đội bóng Tây Ban Nha đi kèm mức đãi ngộ ấn tượng: 300.000 bảng mỗi tuần. Với con số này, tiền đạo người Anh chỉ đứng sau hai ngôi sao kỳ cựu Lewandowski (347.000 bảng/tuần) và Frenkie de Jong (316.000 bảng/tuần) trong bảng lương tại sân Camp Nou.
Barcelona sẽ chịu toàn bộ chi phí lương cho Rashford trong thời gian anh thi đấu tại đây. Ngoài ra, đội bóng cũng cài điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng – một con số không quá lớn nếu anh thể hiện được phong độ cao ở La Liga.
Sự xuất hiện của Rashford được cho là giải pháp thay thế sau khi Barca không thể giành được chữ ký của Nico Williams. Tuy nhiên, thương vụ này cũng tạo ra nhiều tranh luận. Cựu danh thủ MU Teddy Sheringham tỏ ra hoài nghi, cho rằng Rashford chưa đủ tầm để khoác áo một CLB như Barcelona, đặc biệt trong bối cảnh phong độ của anh sa sút trong hai mùa gần nhất.
Dẫu vậy, đây lại là bước ngoặt quan trọng với chân sút 27 tuổi. Việc chuyển sang môi trường mới như La Liga – nơi anh từng được cho là rất yêu thích – có thể là cơ hội cuối cùng để Rashford cứu vãn sự nghiệp. Nếu chứng minh được bản thân, khả năng Barca kích hoạt điều khoản mua đứt hoàn toàn khả thi.
Rashford rời MU trong bối cảnh đội bóng đang tái thiết, còn bản thân anh thì cần một bệ phóng mới. Với mức lương không đổi nhưng sân chơi và kỳ vọng thay đổi, mọi ánh nhìn giờ đây đang đổ dồn vào tiền đạo người Anh tại Camp Nou.