Trong bối cảnh Manchester United đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ dưới thời HLV Ruben Amorim, những quyết định liên quan đến nhân sự luôn thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ. Mới đây, Amorim khiến nhiều người bất ngờ khi cho phép Alejandro Garnacho trở lại tập luyện cùng đội một, trong khi Marcus Rashford tiếp tục bị cô lập và phải tập riêng tại Carrington.
Theo tờ Mirror, quyết định này khiến Rashford cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Anh được cho là tức giận trước việc Amorim trao cơ hội cho Garnacho – người từng công khai chỉ trích chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau thất bại tại Europa League. Khi đó, Garnacho không ngần ngại nói thẳng Man United đã có một mùa giải “thảm hại”, dù bản thân cầu thủ người Argentina vẫn để lại dấu ấn với 11 bàn thắng và 9 pha kiến tạo.
Dù từng có phát ngôn mang tính mỉa mai HLV, Garnacho hiện vẫn được tạo điều kiện để tập trung cùng đội hình chính, trong khi tương lai của anh vẫn chưa thực sự rõ ràng. Việc này càng làm nổi bật sự đối lập với Rashford – người bị Amorim đánh giá là thiếu quyết tâm trong tập luyện và phong độ đi xuống rõ rệt.
Rashford, người từng được xem là biểu tượng mới của “Quỷ đỏ”, đã bị đẩy sang Aston Villa theo dạng cho mượn hồi tháng 1. Kể từ đó, anh không còn nằm trong kế hoạch của Amorim. Tiền đạo người Anh hiện đang tìm đường sang Barcelona và thậm chí sẵn sàng giảm mạnh mức lương 325.000 bảng/tuần để có cơ hội chơi bóng tại Camp Nou. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng mà Man United yêu cầu đang là rào cản lớn đối với đội bóng xứ Catalan.
Trong khi đó, công cuộc thanh lọc lực lượng tại Old Trafford vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Ngoài Rashford, danh sách "ra đi" còn có Jadon Sancho và Tyrell Malacia – những cái tên không còn được xem là tương lai của đội bóng. Ban lãnh đạo Man United đặt kỳ vọng thu về khoảng 100 triệu bảng từ việc bán những cầu thủ này, qua đó mở rộng ngân sách cho các mục tiêu mới, trong đó ưu tiên là một trung phong chất lượng để cải thiện sức mạnh hàng công.
Rõ ràng, việc HLV Ruben Amorim chọn trao niềm tin cho Garnacho giữa lúc “giông bão” thay vì Rashford đang phản ánh hướng đi hoàn toàn mới của Man United. Câu hỏi lớn lúc này là: liệu Rashford sẽ chấp nhận tiếp tục ở lại để chiến đấu giành lại vị trí, hay sẽ quyết dứt áo ra đi trong mùa hè đầy biến động này?