Andre Onana từng đến Manchester United trong ánh hào quang của một bản hợp đồng được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán thủ môn hậu David de Gea. Thế nhưng chưa đầy một mùa giải trôi qua, cái tên Onana giờ đây lại xuất hiện dày đặc trên các mặt báo – nhưng theo cách không mấy dễ chịu.
Còn nhớ hè 2023, MU không ngần ngại chi tới 43,8 triệu bảng để đưa thủ thành người Cameroon về từ Inter Milan. Một mức phí không rẻ cho vị trí thủ môn, cho thấy kỳ vọng mà CLB đặt lên vai anh lớn đến thế nào.
Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất từ Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của Onana đã rơi xuống còn 27,8 triệu bảng, giảm hơn 2,6 triệu chỉ trong vòng ba tháng. Nếu MU có ý định thanh lý sớm, báo chí Anh tiết lộ con số “thu hồi vốn” họ hy vọng cũng chỉ loanh quanh 26 triệu bảng – nghĩa là lỗ rõ ràng.
Với luật Công bằng tài chính (FFP) siết chặt hơn bao giờ hết, một phi vụ thất bại như Onana không chỉ ảnh hưởng đến chuyên môn, mà còn là cơn đau đầu trên sổ sách.
Trên sân cỏ, Onana chẳng khá khẩm hơn. Thủ môn từng gây tiếng vang tại Champions League cùng Inter giờ đây đang dẫn đầu... một thống kê tồi tệ: thủ môn Premier League mắc lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua nhiều nhất châu Âu, với tổng cộng 8 lần "biếu không" cho đối thủ, theo Opta.
Ngay cả trong trận hòa 2-2 với Lyon tại tứ kết lượt đi Europa League mới đây, Onana tiếp tục khiến người hâm mộ MU ngán ngẩm với những pha xử lý thiếu chắc chắn.
HLV Ruben Amorim, người mới nhậm chức chưa lâu, giờ đang phải tính đến phương án gạch tên Onana khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Newcastle sắp tới. Người được trao cơ hội thay thế là Altay Bayindir – một thủ môn dự bị đã bình phục chấn thương và đang chờ thời.
Dù vị trí thủ môn ban đầu không nằm trong danh sách ưu tiên chuyển nhượng của MU hè này, tình hình đang buộc CLB phải xoay trục. Theo Daily Mail, “Quỷ đỏ” có thể sẽ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Bart Verbruggen – thủ thành trẻ được Brighton hét giá lên tới 60 triệu bảng.
Nếu thương vụ diễn ra, đây sẽ là một cuộc đại phẫu đầy rủi ro nơi khung thành. Và trong mọi kịch bản, Onana vẫn sẽ là bài học đắt giá cho ban lãnh đạo MU trong việc đánh giá phong độ và tâm lý thi đấu của một thủ môn khi chuyển môi trường.
MU hiện đang ngụp lặn ở vị trí thứ 13 trên BXH Premier League – thành tích khó tưởng tượng với đội bóng từng là biểu tượng của bóng đá Anh. Giấc mơ top 5 đã tan biến, và những sai lầm nơi hàng thủ – đặc biệt là từ vị trí thủ môn – góp phần không nhỏ đẩy đội bóng vào vòng xoáy khủng hoảng.
Một mùa giải chưa khép lại, nhưng có lẽ số phận của Andre Onana tại Old Trafford đã được định đoạt.