Nỗi thất vọng tại Club World Cup dường như mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm với Inter Milan. Sau trận thua Fluminense, đội trưởng Lautaro Martinez đã không giấu nổi bức xúc khi trả lời truyền thông. Anh khẳng định, “Ai không muốn ở lại thì nên ra đi,” một tuyên bố vừa cứng rắn, vừa chất chứa nhiều ẩn ý.
Dù Lautaro không nhắc đích danh bất kỳ ai, giới thạo tin tin rằng lời nói này nhắm phần nào vào Hakan Calhanoglu. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang tỏ ra hờ hững với dự án dài hơi của Inter, đồng thời xuất hiện tin đồn anh đang cân nhắc ra đi. Nhưng chắc chắn, không chỉ riêng Calhanoglu nằm trong tầm ngắm của Lautaro, bởi tinh thần tập thể của Inter mùa này đang bị đặt dấu hỏi lớn.
Lautaro nói rõ rằng bất kỳ ai muốn ở lại Inter phải thật sự sẵn sàng cống hiến hết mình. Anh nhấn mạnh rằng tập thể này đã cùng nhau đưa đội bóng áo xanh-đen đến đỉnh cao, và bây giờ cần giữ vững những giá trị ấy. Thế nhưng, với ánh nhìn của một người đội trưởng, Lautaro thừa nhận anh đã chứng kiến nhiều điều không thể chấp nhận được, khiến anh buộc phải lên tiếng để bảo vệ tập thể.
Đằng sau những lời lẽ gay gắt ấy là một thực tế phũ phàng. Mùa giải 2024/25 khép lại mà Inter không có được bất cứ danh hiệu nào, điều từng nằm ngoài dự đoán khi họ từng mơ về cú ăn ba. Lautaro cũng không né tránh khi thừa nhận sự thất vọng, đồng thời kêu gọi toàn đội phải làm mới lại tinh thần như cách họ từng đứng lên mạnh mẽ trong quá khứ. Anh chia sẻ rằng năm nay là một mùa giải dài, đầy mệt mỏi và thất bại, và rằng giờ là lúc phải bắt đầu lại từ đầu.
Thế nhưng, trước khi có thể làm mới, Inter buộc phải đối diện với thực trạng đầy bất ổn. Lautaro không phủ nhận rằng tinh thần đội bóng đang có vấn đề. Một số cầu thủ có vẻ như không còn đặt trọn trái tim và khát vọng cống hiến vào màu áo xanh-đen, và điều này chính là thứ có thể bào mòn bất kỳ tập thể nào, bất kể họ từng vĩ đại ra sao.
Bàn về chuyên môn, Lautaro thừa nhận Inter đã chơi một trận dưới sức trước Fluminense. Ngay từ hiệp một, đội bóng đã thiếu tập trung, để mắc nhiều sai lầm và sớm bị dẫn trước. Sang hiệp hai, dù chơi có phần sáng sủa hơn, họ vẫn không tránh được bàn thua thứ hai. Dù vậy, anh khẳng định các đồng đội đã chiến đấu bằng những gì còn lại trên sân. Lautaro cũng không quên nhắc đến những nguyên nhân khách quan như thời tiết, thể lực hay lực lượng bị sứt mẻ, nhưng kiên quyết cho rằng đó không thể là cái cớ để bào chữa cho thất bại.
Cuối bài phát biểu, Lautaro gửi lời xin lỗi đến các cổ động viên đã không quản đường xa sang Mỹ cổ vũ cho đội bóng. Anh nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này là nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho mùa giải mới với quyết tâm cao nhất.
Những lời nói của Lautaro không chỉ đơn giản là tâm sự sau một trận thua. Chúng giống như lời cảnh báo, rằng một cuộc thanh lọc sâu rộng có thể sẽ diễn ra ở Inter Milan ngay mùa hè này. Những ai không còn niềm tin hay khát vọng cống hiến nhiều khả năng sẽ phải rời Giuseppe Meazza. Và chính Lautaro Martinez, bằng những phát biểu đanh thép của mình, đang trở thành tiếng nói tiên phong cho một Inter Milan đang khao khát tìm lại bản sắc và sức mạnh đã mất.
Mùa giải 2024/25 đã khép lại với rất nhiều tiếc nuối, nhưng có lẽ mùa hè 2025 mới thực sự là thời điểm then chốt, quyết định tương lai của đội bóng áo xanh-đen.