0h ngày 2/9, Hà Nội rợp đỏ sắc cờ hoa. Từng con phố bừng sáng trong niềm hân hoan chào mừng Tết Độc lập. Cùng thời khắc ấy, tại khoa Đẻ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, những thiên thần nhỏ cất tiếng khóc đầu đời, đánh dấu sự khởi đầu trọn vẹn cho ngày lễ lớn của dân tộc.
Trong ca trực đêm đặc biệt này, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thuỳ Dương – khoa Sản bệnh lý và Chẩn đoán trước sinh – không giấu được niềm xúc động. Với chị, trực lễ đã trở thành thói quen nghề nghiệp, nhưng chứng kiến khoảnh khắc những em bé chào đời đúng ngày Quốc khánh luôn mang lại cảm giác rộn ràng, ấm áp khó tả.
Trường hợp của sản phụ Bùi Thị Thu Phương – giảng viên Học viện Hậu cần – để lại nhiều ấn tượng. Đúng 0h02 phút, con trai chị cất tiếng khóc vang, mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho cả gia đình. Bà Phạm Thị Thanh Hà – mẹ chị Phương – nghẹn ngào: “Nếu cháu chào đời đúng ngày Quốc khánh, cả nhà đã thống nhất đặt tên là Quốc Khánh. Đây là món quà quý giá, gắn liền với truyền thống gia đình và tình yêu đất nước.”
Chồng chị Phương – anh Trần Quang Huy – cũng là giảng viên Học viện Hậu cần, vì nhiệm vụ trực lễ nên không thể có mặt. Song, sự vắng mặt ấy càng khiến giây phút đón con thêm thiêng liêng, khi cả gia đình cùng chia sẻ niềm vui trong không khí Tết Độc lập.
Ngay giường bên cạnh, sản phụ Vũ Thị Kim Anh (24 tuổi, Hưng Yên) cùng chồng là Nguyễn Trung Đức (25 tuổi) cũng trải qua những phút hồi hộp. Mang thai 38 tuần, chị Kim Anh gắng gượng làm theo từng chỉ dẫn của bác sĩ. Bên cạnh, anh Đức nắm chặt tay vợ, không ngừng động viên: “Cố lên em, sắp gặp con rồi.”
Đúng 0h29 phút, bé gái đầu lòng của họ cất tiếng khóc trong niềm xúc động. Trung Đức rưng rưng chia sẻ: “Sau này, tôi sẽ kể cho con nghe về ngày sinh đặc biệt này. Tôi không mong con phải vĩ đại, chỉ mong con hạnh phúc và bình yên.”
Cả hai ca sinh đầu tiên trong ngày Quốc khánh đều thành công, mẹ tròn con vuông. Niềm vui lan tỏa trong khoa sinh, nơi các y bác sĩ vẫn miệt mài công việc. Họ liên tục theo dõi nhịp tim thai, siêu âm, kiểm tra cơn gò tử cung… Những đôi bàn tay thoăn thoắt ấy dường như đã quá quen với nhịp trực ngày lễ, nhưng không khí 2/9 khiến mọi cảm xúc trở nên đặc biệt hơn.
Đêm Quốc khánh ở bệnh viện không có pháo hoa rực rỡ, nhưng những tiếng khóc chào đời vang vọng chẳng khác nào khúc khải hoàn ca. Mỗi nhịp tim khỏe mạnh, mỗi nụ cười vỡ òa của các gia đình đều trở thành mảnh ghép thiêng liêng, hòa vào niềm vui chung của đất nước.
Các bác sĩ gửi gắm lời chúc tới những công dân nhỏ bé vừa chào đời: lớn lên khỏe mạnh, thông minh, sống chan chứa tình yêu thương và mang trong tim niềm tự hào dân tộc.
Nguồn: Znews