Từ sáng sớm, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình đã chật kín người. Trong không khí rộn ràng của ngày hội non sông, ai nấy đều chờ đợi màn xuất hiện của lực lượng cơ giới – phần được coi là cao trào của lễ diễu binh. Đúng 6h30, sau khi các khối diễu hành lần lượt đi qua lễ đài, tiếng động cơ rền vang báo hiệu sự xuất hiện của dàn xe, pháo, khí tài.
Lần đầu tiên kể từ năm 1985, các loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại của quân đội và công an nhân dân đồng loạt tiến qua trung tâm thủ đô. Những chiếc xe bọc thép, xe chỉ huy, xe công binh, xe phòng hóa, cùng nhiều loại pháo và khí tài chiến đấu khác xuất hiện trong đội hình trang nghiêm, chỉnh tề, khiến người dân không khỏi phấn khích. Hai bên đường, hàng vạn cánh tay vẫy cờ đỏ sao vàng, tiếng reo hò vang dội như tiếp thêm sức mạnh cho đoàn cơ giới.
Đặc biệt, các xe công binh với cầu phao AM-50S và MS-20S thu hút nhiều ánh nhìn bởi khả năng cơ động vượt trội. Đây là trang bị quan trọng, giúp bộ đội công binh bảo đảm vượt sông, vượt chướng ngại trong tác chiến hiện đại. Ngay sau đó, xe phòng hóa với nhiều chủng loại khác nhau nối đuôi, gợi nhớ hình ảnh các chiến sĩ từng tham gia tiêu tẩy, khử khuẩn trong đại dịch Covid-19, càng khiến người dân thêm xúc động và tự hào.
Khối xe đặc chủng của công an nhân dân cũng để lại ấn tượng mạnh. Dẫn đầu là xe chỉ huy, tiếp đến là đội hình xe cảnh vệ với Chevrolet Suburban chống đạn, xe IAG đa chức năng, xe xử lý tình huống chuyên dụng. Đây là những phương tiện có khả năng cơ động cao, phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế.
Trên các tuyến phố, nhiều em nhỏ được cha mẹ bế ngồi trên vai để có thể nhìn rõ đoàn xe tiến qua. Những cụ già tóc bạc, từng trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, xúc động khi tận mắt chứng kiến sự trưởng thành, hiện đại hóa của lực lượng vũ trang hôm nay.
Không chỉ người dân Việt Nam, các đoàn khách quốc tế cũng bày tỏ sự khâm phục. Tùy viên quân sự nhiều nước chăm chú quan sát, ghi hình, coi đây là minh chứng cho sự phát triển toàn diện của quân đội Việt Nam trong thời kỳ mới.
Sự kiện năm nay còn đặc biệt hơn khi lần đầu tiên diễn ra diễu binh trên biển tại Cam Ranh, Khánh Hòa, với sự tham gia của hơn 30 tàu chiến, 10 xuồng, 4 máy bay và 2.000 cán bộ, chiến sĩ. Hình ảnh tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa cùng các đội hình diễu binh trên biển hình quả trám, hình chữ V đã tạo nên một màn phô diễn sức mạnh hải quân chưa từng có.
Tất cả hợp lại thành một bức tranh hùng tráng, nơi đất liền và biển cả cùng đồng vọng trong ngày hội lớn. Với người dân thủ đô, giây phút ngắm nhìn dàn khí tài băng băng tiến qua đường phố không chỉ là trải nghiệm hiếm có, mà còn là niềm tin, niềm tự hào về một Việt Nam vững vàng, hiện đại, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.