Tình Tình
02/09/2025 08:51:35

Không quân Việt Nam rực sáng bầu trời lễ diễu binh 2/9 với Su-30MK2 và dàn trực thăng hiện đại

Sáng 2/9, trên bầu trời Hà Nội, lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn uy lực và mãn nhãn. Từ trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc đến phi đội CASA cơ động và những “hổ mang chúa” Su-30MK2, không gian thủ đô như bừng sáng trong khúc tráng ca của sức mạnh phòng không - không quân.

Diễu binh 2/9, không quân Việt Nam, Su-30MK2, trực thăng Mi-171, CASA, tiêm kích, Quảng trường Ba Đình

Khi tiếng trống hội còn vang vọng trên Quảng trường Ba Đình, từ sân bay Hòa Lạc, những biên đội trực thăng đầu tiên đã xuất phát, kéo theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm. Dẫn đầu là trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, tạo nên hình ảnh đầy biểu tượng: sức mạnh đại đoàn kết dân tộc bay cao trên nền trời độc lập, hòa bình.

Diễu binh 2/9, không quân Việt Nam, Su-30MK2, trực thăng Mi-171, CASA, tiêm kích, Quảng trường Ba Đình

Tiếp nối là khoảnh khắc CASA – loại máy bay vận tải đa năng – xuất hiện. Với biệt danh “chiến binh thầm lặng”, CASA không chỉ thực hiện vận chuyển quân nhu, khí tài mà còn tham gia cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, trinh sát biển. Tiếng động cơ CASA rền vang khi bay qua cột cờ Hà Nội đã khiến hàng vạn người ngước nhìn với niềm tự hào xen lẫn xúc động.

Diễu binh 2/9, không quân Việt Nam, Su-30MK2, trực thăng Mi-171, CASA, tiêm kích, Quảng trường Ba Đình

Bầu trời Hà Nội thực sự bùng nổ khi phi đội tiêm kích Su-30MK2 xuất hiện. Dòng máy bay này vốn được mệnh danh là “hổ mang chúa” – tiêm kích đa năng siêu âm có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Với khả năng kiểm soát không phận, bảo vệ biển đảo và vùng trời rộng lớn, Su-30MK2 chính là “lá chắn thép” của Tổ quốc. Khi chúng bay thành đội hình mũi tên, chao lượn uyển chuyển và thả bẫy nhiệt, tiếng reo hò dưới quảng trường hòa cùng tiếng động cơ phản lực, tạo nên bản hùng ca mãnh liệt.

Không chỉ phô diễn sức mạnh, màn bay của không quân còn gửi đi thông điệp về ý chí độc lập, tự cường và tinh thần hiện đại hóa quân đội. Sự xuất hiện đồng bộ từ trực thăng, vận tải cơ đến tiêm kích hiện đại cho thấy lực lượng phòng không - không quân đã có bước phát triển toàn diện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Diễu binh 2/9, không quân Việt Nam, Su-30MK2, trực thăng Mi-171, CASA, tiêm kích, Quảng trường Ba Đình

Trên quảng trường, ánh mắt của hàng vạn người dân, từ em nhỏ, thanh niên cho đến cựu chiến binh tóc bạc, đều hướng về bầu trời. Những tiếng vỗ tay vang dội, những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới đã hòa nhịp cùng tiếng động cơ phản lực, khắc sâu khoảnh khắc lịch sử của ngày Quốc khánh tròn 80 năm.

Đại diện lực lượng quốc phòng nước ngoài có mặt tại Hà Nội cũng không giấu được sự khâm phục. Các tùy viên quân sự ghi lại từng hình ảnh phi đội Su-30 gầm rít, hay CASA rẽ gió ngang trời, coi đó là dấu ấn quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quân đội của Việt Nam.

Ngày 2/9 năm nay không chỉ là ngày hội toàn dân tộc, mà còn là dịp khẳng định vị thế và sức mạnh của lực lượng không quân Việt Nam. Từ bầu trời thủ đô, tiếng cánh quạt, tiếng phản lực vang vọng như lời thề sắt son: bảo vệ từng tấc đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.


   
0 bình luận     0 lượt thích

Mạng xã hội Men TV - Men Trending Vietnam hướng đến chia sẻ và lan tỏa lối sống tích cực, giàu nghị lực, bản lĩnh của người đàn ông Việt Nam.
Cơ quan chủ quản: VN TELECOM
Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Giấy phép hoạt động mạng xã hội số 715/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 28/12/2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Sĩ Nông.
Văn phòng TP.HCM: 416/43/32 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0901.868.399
Truyền thông: 0932196959(Mr. Hiếu Thượng)
Email: mentv.social@gmail.com