Từ sáng sớm, hàng vạn người dân đã tập trung quanh Quảng trường Ba Đình, háo hức chờ đợi sự kiện trọng đại. Tiếng trống hội, sắc cờ đỏ sao vàng cùng không khí náo nức đã mở đầu cho buổi lễ quy mô lớn, quy tụ hơn 40.000 người, chia thành 87 khối, trong đó có sự góp mặt của các đoàn khách mời từ Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Không chỉ dừng lại ở thủ đô, lễ diễu binh năm nay còn tạo dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên tổ chức diễu binh trên biển tại căn cứ Cam Ranh (Khánh Hòa). Đây được coi là điểm nhấn, khi lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư và Không quân hải quân cùng phối hợp trình diễn. Đội hình tàu chiến, xuồng và máy bay tạo nên bức tranh hoành tráng, thể hiện sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Trong đội hình hải quân, tâm điểm chú ý là tàu ngầm Kilo – “hố đen đại dương” nổi tiếng với khả năng tàng hình và sức công phá mạnh mẽ. Cùng xuất hiện còn có các tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, xuồng chiến đấu đa năng. Lần lượt, chúng di chuyển theo đội hình chữ V và quả trám, tượng trưng cho sự hiệp đồng chặt chẽ trong chiến đấu. Hình ảnh ấy không chỉ khiến người xem trong nước phấn khích, mà còn thể hiện với bạn bè quốc tế quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.
Trên không, màn xuất hiện của những chiếc Su-30MK2 càng làm bầu không khí thêm phần mãn nhãn. Với biệt danh “Hổ mang chúa”, phi đội tiêm kích chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam tung cánh, bay thành đội hình mũi tên, đồng thời thực hiện màn thả bẫy nhiệt uy lực. Tiếng động cơ gầm vang hòa cùng tiếng hò reo của hàng vạn người dân tạo nên khoảnh khắc hào hùng khó quên.
Ở Quảng trường Ba Đình, từng khối lực lượng quân đội, công an, dân quân lần lượt tiến qua lễ đài. Khối tác chiến điện tử – lực lượng được đầu tư hiện đại hóa – gây ấn tượng mạnh khi đi qua ngã 5 Cửa Nam. Các xe chuyên dụng của Binh chủng Công binh với cầu phao AM-50S và MS-20S, hay khối xe hóa học từng xuất hiện trong đại dịch Covid-19, gợi nhớ về những đóng góp thầm lặng trong cả chiến tranh lẫn hòa bình.
Không thể không nhắc đến UAV cảm tử do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất. Đây là biểu tượng cho sự tự chủ ngày càng lớn mạnh của công nghiệp quốc phòng. Các UAV được thiết kế linh hoạt, có thể mang thuốc nổ, vũ khí tấn công hoặc làm nhiệm vụ trinh sát, cứu hộ. Việc xuất hiện trong lễ diễu binh cho thấy bước tiến mới, khẳng định Việt Nam không chỉ nhập khẩu mà còn tự phát triển công nghệ quốc phòng hiện đại.
Một trong những điểm nhấn khác là tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT – được Viettel cải tiến. Với khả năng cơ động nhanh, tầm bắn xa hơn, hệ thống này được ví như “nỏ thần” của bầu trời, sẵn sàng đánh bại mọi mục tiêu xâm nhập. Cùng đi qua lễ đài còn có các tổ hợp radar bắt thấp VRS-2DM và radar ba tọa độ thế hệ mới, khẳng định sự toàn diện trong phòng thủ không phận.
Bên cạnh những khí tài quân sự, lễ diễu binh còn tôn vinh sức mạnh tinh thần dân tộc. Các khối quần chúng – từ Mặt trận Tổ quốc, cựu chiến binh, báo chí cách mạng, đến đại diện 54 dân tộc anh em – đã mang đến sắc màu rực rỡ. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên đoàn Hồng kỳ hùng tráng khiến hàng vạn người xúc động. Tất cả hòa chung thành bức tranh về một đất nước đoàn kết, kiên cường và khát vọng vươn lên.
Đặc biệt, màn xuất hiện của đội kỵ binh cùng những chú ngựa nổi bật đã tạo điểm nhấn sinh động. Người dân Thủ đô hào hứng khi được tận mắt chiêm ngưỡng, thậm chí còn có giây phút giao lưu ngắn với lực lượng này. Trong khi đó, đội hình xe đặc chủng của lực lượng Cảnh vệ, gồm Chevrolet Suburban và nhiều phương tiện chống đạn hiện đại, cho thấy sự chuyên nghiệp trong công tác bảo vệ lãnh đạo, khách mời quốc tế.
Sự kiện năm nay không chỉ là màn biểu dương lực lượng quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua, mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi tới thế giới: Việt Nam yêu chuộng hòa bình nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh của sự đoàn kết và công nghệ hiện đại.
Từ Quảng trường Ba Đình đến biển trời Cam Ranh, từ tiếng bước quân hành đều tăm tắp đến tiếng gầm của tiêm kích Su-30, tất cả đã tạo nên một ngày 2/9 lịch sử. Đây không chỉ là dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mà còn là thời khắc khẳng định tầm vóc, sức mạnh và khát vọng của một dân tộc đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.