
Santos bước vào vòng áp chót với sức ép nặng nề, khi mọi sai lầm đều có thể đẩy họ xuống vực rớt hạng. Sự căng thẳng ấy càng lớn hơn khi phải làm khách trên sân Juventude – một trong những sân đấu khó chịu nhất mùa này. Nhưng chính trong bối cảnh ngặt nghèo đó, Neymar lại bước ra sân như người hùng mà tập thể đang cần đến.
Chỉ trong vòng 17 phút của hiệp hai, Neymar ghi liên tiếp ba bàn ở phút 56, 65 và 73, tạo nên cú hat-trick chói sáng. Hai pha lập công đầu tiên mang đậm dấu ấn kỹ thuật của anh: những cú dứt điểm gọn gàng, những pha xử lý khiến hàng thủ Juventude chỉ biết đuổi theo trong tuyệt vọng. Đến bàn thứ ba từ chấm phạt đền, Neymar khép lại một đêm thi đấu trọn vẹn – vừa chính xác, vừa lạnh lùng khi đứng trước thời khắc quyết định.
Phong độ bùng nổ ấy không phải ngẫu nhiên. Neymar đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ: sáu bàn thắng chỉ sau ba trận gần nhất – một hiệu suất gợi nhớ đến thời hoàng kim của anh ở châu Âu. Hôm 29/11, anh đã ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 3–0 trước Recife, đặt nền móng cho cú nước rút đầy hy vọng của Santos.

Nhờ ba điểm giành được trước Juventude, Santos vươn lên vị trí 15, tạm tạo khoảng cách hai điểm với nhóm nguy hiểm và nắm trong tay lợi thế lớn trước vòng cuối. Chỉ cần không thua, họ gần như sẽ hoàn thành mục tiêu trụ lại Serie A – điều tưởng chừng rất xa vời cách đây hơn một tháng.
Trong khoảnh khắc sống còn ấy, Neymar trở thành nhân vật trung tâm của hành trình chạy trốn tử thần. Những pha đi bóng mềm mại, khả năng tạo đột biến và bản năng săn bàn sắc bén của anh đã đưa Santos trở lại đúng lúc đội bóng cần nhất.
Và từ màn trình diễn rực sáng ở câu lạc bộ, hy vọng lại mở ra với Neymar ở đội tuyển Brazil. Anh không chỉ cứu một mùa giải của Santos, mà còn tự chứng minh rằng mình vẫn còn nhiều điều để cống hiến trong màu áo Selecao.