Vào tối hôm qua, MV “There’s No One At All” của Sơn Tùng M-TP cũng đã chính thức được phát hành trên Youtube. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, MV đã nhanh chóng thu về lượt xem khổng lồ lên đến hơn 4 triệu view. Tuy nhiên song song đó, nội dung của MV cũng đã tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội.
Đặc biệt, khá nhiều phụ huynh và nhiều khán giả nhận xét rằng MV mới này của Sơn Tùng M-TP có nội dung quá u ám và sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, đặc biệt là trẻ vị thành niên.
Nội dung MV kể về việc một đứa trẻ bị bỏ rơi tại nhà thờ và lớn lên thiếu thốn tình thương cũng như sự quan tâm của những người xung quanh. Chính vì thế mà cậu thanh niên này đã trở nên rất ngổ ngáo, gây chuyện, đánh nhau chọc phá người khác để mong được chú ý nhằm khỏa lấp sự cô đơn trong lòng mình.
Tạo hình nhân vật trong MV lần này của Sơn Tùng M-TP khá lạ mắt. Biểu cảm khá tốt tuy nhiên nhiều nhận xét cho rằng âm thanh quá lớn khiến cho MV không còn rõ lời và điểm nhấn “quen thuộc” để ghi nhớ quá mờ nhạt.
Đáng chú ý là cảnh cuối cùng trong MV nhân vật đã vì không chịu nổi sự cô đơn của mình đã nhảy lầu tự tử. Và điều này là nguyên nhân chính khiến nhiều người cảm thấy nội dung MV rất độc hại, nhất là khi Sơn Tùng M-TP sở hữu lượng fan đông đảo đa số là giới trẻ trong đó có cả trẻ vị thành niên.
Thời gian vừa qua đất nước đã ghi nhận nhiều trường hợp học sinh đã nhảy lầu tự tử vì không chịu nổi áp lực chính vì thế mà nhiều người cho rằng MV sẽ khiến cho giới trẻ bị tác động, rất nhiều khả năng gây ra những phản ứng tiêu cực, hành động nông nỗi là tự sát.
Sau vụ việc đau lòng đầu tiên của em trai lớp 10, liên tiếp các vụ nhảy lầu khác diễn ra. Cách đây chừng 1 tuần cũng vừa có vụ 2 bạn nhỏ nhảy lầu cùng 1 ngày, cùng 1 toà chung cư… Mình lo sợ điều này sẽ thành phản ứng dây chuyền nếu như các bạn nhỏ cứ thường xuyên tiếp cận những điều tiêu cực ở trên mạng xã hội”- Phụ huỳnh của một em học sinh chia sẻ quan điểm.