Giám đốc các công viên quận Marin, ông Max Korten, nói với ABC7 News rằng: “Hiếm khi chúng tôi thấy một lượng cá nhiều đến vậy. Điều này thật thú vị”.
Nhiều người sống tại đây đã chứng kiến cơn mưa cá kỳ lạ này. Những con cá xuất hiện ở những nơi không ngờ tới như đường phố, mái nhà và trạm dừng xe buýt.
Hiện vẫn chưa ai biết vì sao những con cá này lại rơi từ trên trời xuống. Sau khi tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, ông Max Korten giải thích rằng: “Có khả năng một loại động vật săn mồi ngoài đại dương đã chạm trán đàn cá cơm ở đâu đó gần thượng nguồn của Bolinas Lagoon”.
Đàn cá cơm sau đó bị đẩy về vùng nước nông. Lượng oxy ở đây thấp hơn và kết quả là chúng bị chết ngạt.
Trong khi đó, một nhà nghiên cứu có tên Jim Ervin thì lại cho rằng đàn cá cơm lúc đó đang di chuyển đến nơi có nhiều thức ăn. Sự tập trung của chúng thu hút những con chim săn mồi. Và chính những con chim này đã làm rơi vãi những con cá từ trên cao tạo ra cái mà người dân gọi là “mưa cá cơm”.
Ông Korten nhấn mạnh rằng Bolinas Lagoon là một hệ sinh thái mong manh. Vì vậy, nếu muốn nhìn thấy nhiều cá cơm hơn, mọi người phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề bảo vệ môi trường.