Jose Mourinho vừa có những chia sẻ đầy xúc động về tiền đạo Diogo Jota của Liverpool, người đã tử vong cùng anh trai trong vụ tai nạn xe hơi thương tâm. Vụ việc xảy ra khi chiếc Lamborghini chở hai anh em Jota nổ lốp, mất lái, lao khỏi đường và bốc cháy dữ dội, cướp đi sinh mạng của cả hai.
Phát biểu bên lề chặng đua British Grand Prix, Mourinho nói với Sky Sports:
“Khi một người ra đi, người ta thường nói ‘anh ấy thật tốt bụng’. Nhưng Diogo thực sự là một chàng trai tốt. Cậu ấy có cùng người đại diện với tôi (Jorge Mendes), nên tôi biết rất nhiều về cậu ấy. Những người ở Liverpool cũng hiểu điều tôi nói là đúng. Diogo là người mà chẳng có gì dễ dàng trong sự nghiệp, cậu ấy phải nỗ lực rất nhiều để đạt được những gì đã có.”
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nghẹn ngào tiếp lời:
“Ba đứa trẻ mất cha, một người vợ trẻ mất chồng, bố mẹ thì mất cả hai người con… Thật điên rồ. Thật khó để hiểu nổi. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.”
Sự ra đi đột ngột của Diogo Jota để lại nỗi đau lớn cho gia đình, đồng đội cũng như người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.