Huấn luyện viên Jose Mourinho đã có một mùa giải đầy biến động cùng Fenerbahce tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mục tiêu hạ bệ đại kình địch Galatasaray đã không thành hiện thực, khi đội bóng của ông cán đích ở vị trí thứ hai và kém đối thủ tới 11 điểm.
Chia sẻ sau trận thắng Konyaspor ở vòng cuối, Mourinho thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng:
“Chúng tôi đứng thứ hai – đó không phải mục tiêu đề ra. Mùa giải diễn ra tốt cho đến khi chúng tôi để tuột mất chức vô địch. Từ đó, mọi thứ trở nên rất khó khăn. Có những điều kỳ lạ xảy ra ở giải đấu và cả trận gặp Rangers. Tôi không thể mô tả được.”
Dưới thời Mourinho, Fenerbahce không chỉ gặp khó khăn về chuyên môn mà còn vướng vào hàng loạt tranh cãi ngoài sân cỏ. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng bị cấm chỉ đạo vì hành vi chọc mũi HLV Galatasaray – Okan Buruk, kiện cáo đối thủ vì cáo buộc phân biệt chủng tộc, mâu thuẫn với cầu thủ Allan Saint-Maximin, và công khai chỉ trích chất lượng trọng tài lẫn môi trường bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.
“Người đặc biệt” cũng cho rằng kỳ vọng cao từ người hâm mộ đã nhanh chóng biến thành sự thất vọng khi cơ hội vô địch trở nên xa vời.
“Khi có HLV mới, người ta có hy vọng. Nhưng khi không còn cửa vô địch, mọi thứ lắng xuống: sân vận động vắng, phản ứng tiêu cực xuất hiện. Tôi không trách cầu thủ – họ là con người và là những người chuyên nghiệp. Họ là những người buồn nhất khi kết quả không như mong đợi. Nhưng tôi thì không hạnh phúc chút nào,” Mourinho nói thêm.
Với một mùa giải không danh hiệu và nhiều sóng gió, tương lai của Mourinho tại Fenerbahce đang trở thành dấu hỏi lớn.