Đọc cái câu ‘phán như đúng rồi’ của tiến sĩ Đoàn Hương, nói thật, mình cảm thấy hơi nóng mặt. Phân nửa người trên Facebook là ‘vô công rồi nghề’ ư? Nếu vậy có lẽ hơn 50% giới trẻ Việt (và cả những người không còn được gọi là trẻ nữa) là những người không có việc gì làm, suốt ngày lên mạng để…. không biết là để làm gì?
Xem thêm: Tiến sĩ Đoàn Hương: Đàn bà là giống cực kỳ khó hiểu

Dù rằng là phát biểu trên diễn đàn truyền hình nói về văn hoá ứng xử trên Facebook, là nói đến những tiêu cực mà nhiều bạn trẻ vướng phải trên mạng xã hội hàng tỉ người dùng này, nhưng tiến sĩ Đoàn Hương không thể phát biểu một câu dạng như “vơ đũa cả nắm” như vậy được..
Bài trên VTC News, tác giả Phong Linh đăng như sau:
Tiến sĩ Đoàn Hương cho rằng ở Việt Nam chưa có văn hóa Facebook và văn hóa mạng. Các trường phổ thông ở Việt Nam cũng chưa dạy học sinh điều ấy; bởi vậy, không ít người coi Facebook là một nơi để giấu mặt, “ném đá” vào người khác và làm tổn thương bất kỳ ai.
Bà cũng nêu ra con số tổng kết rằng “50% trên Facebook là vô công rồi nghề”. Những người bận rộn sẽ không có thời gian vào Facebook để “thích cái này, thích cái kia”. Tuy nhiên, ngoài sự rảnh rỗi, nguyên nhân của việc “vạ miệng” trên Facebook còn xuất phát từ văn hóa ứng xử của người dùng. Bà cho rằng trong tương lai sẽ có luật để xử lý những hành vi xúc phạm, vu vạ người khác hay ứng xử không văn hóa trên Facebook và mạng.
Từ đây, Tiến sĩ Đoàn Hương cho rằng vấn đề cũng nằm ở cách quản lý quỹ thời gian của mỗi người: “Muốn quản lý được thời gian phải sống có ích, thay vì dành thời gian lướt Facebook a dua chửi bới ai, nên đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc”. Nếu có văn hóa ứng xử cao, vạ miệng vẫn là tai nạn có thể xảy ra nhưng sẽ ít và hạn chế hơn.
Kính thưa tiến sĩ Đoàn Hương, trong số những người lên Facebook kia, bà có biết bao nhiêu người là CEO, là giám đốc hay chủ doanh nghiệp, mỗi ngày cần biết và hiểu rõ hơn về người dùng, khách hàng của mình và tìm hiểu họ qua Facebook, Twitter? Mạng xã hội tất nhiên là có mặt trái của nó, đó là con dao hai lưỡi, nhưng bảo phân nửa người lên đó chỉ để giết thời gian có lẽ không “thuận tai” lắm..
Ít nhất, tôi cảm giác rằng, trong con mắt tiến sĩ, mình là một người vô công rồi nghề… Dù cái “vô công rồi nghề” ấy đang là một trong những kiến thức, công việc bắt buộc tôi phải quan tâm, tìm hiểu để có cái nhìn chính xác, kịp thời về cuộc sống, về những chuyển động của xã hội, nơi internet và những gì liên quan đến nó khiến cho thế giới đang ngày càng phẳng hơn và trở nên nhỏ hơn..
Link: http://tv.vtc.vn/tien-si-van-hoc-doan-huong-50-nguoi-tren-facebook-la-vo-cong-roi-nghe-d279051.html