Theo Eurosport, Pogba cảm thấy việc không vô địch Anh là một việc khó chấp nhận với 1 cầu thủ đẳng cấp như anh. Rõ ràng, Pogba không muốn phung phí thêm thời gian của mình ở MU.
Ngoài ra, giấc mơ Champion League cũng luôn thôi thúc Pogba tìm một bến đỗ mới, phù hợp hơn. Đã không ít lần, báo chí Anh loan tin về việc tiền vệ người Pháp muốn ra đi. Sau tất cả, anh vẫn ở lại. Tuy nhiên, thất bại tại cúp C1 năm nay có thể là hồi chuông kết thúc cho mối lương duyên của Pogba và MU. Có lẽ, họ không phải là của nhau.
Trong 4 năm chinh chiến cùng Quỷ đỏ, Pogba chỉ có 2 danh hiệu. Đó là chức vô địch Europa League, giải đấu được coi là sân sau của Champions League và cúp liên đoàn Anh.
Bến đỗ tiếp theo của Pogba có thể là Real Madrid, một đội bóng chịu chi và có bề dày thành tích tại Champion League. Tiền vệ người Pháp được cho là đã nói chuyện thẳng thắng và được HLV Solskjaer đồng ý cho ra đi.
Thậm chí, trước trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp tại cúp C1 cách đây vài ngày, người đại diện của Pogba đã nói với báo chí rằng sự nghiệp của anh tại MU đã chấm dứt. Nhà môi giới người Italy muốn đưa thân chủ rời đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Raiola cũng không quên nhắc nhở MU nên bán Pogba sớm để tránh nguy cơ mất trắng.
Pogba đầu quân cho MU hè 2016 với giá 89 triệu bảng nhưng chưa bao giờ cho thấy mình thật sự xứng đáng với số tiền đó. Thậm chí, không ít lần báo chí còn đưa tin anh là nguyên nhân khiến phòng thay đồ tại MU không đoàn kết.