Rodri từng là trụ cột không thể thay thế của Manchester City dưới thời Pep Guardiola. Tuy nhiên, sau một mùa giải 2024/25 kém ấn tượng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ ba Premier League và trắng tay ở mọi đấu trường, tương lai của tiền vệ người Tây Ban Nha tại Etihad đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
Nguyên nhân không chỉ nằm ở phong độ của đội bóng mà còn ở chấn thương dây chằng nghiêm trọng khiến Rodri phải ngồi ngoài gần như cả mùa giải, bỏ lỡ tới 47 trận đấu. Sự vắng mặt của anh để lại khoảng trống không thể lấp đầy, ảnh hưởng lớn đến lối chơi chung. Dù trở lại vào cuối mùa, vẫn chưa thể khẳng định Rodri có thể lấy lại phong độ đỉnh cao.
Trong bối cảnh đó, Real Madrid – dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso – được cho là rất muốn đưa Rodri trở lại Tây Ban Nha. Đội bóng Hoàng gia sẵn sàng chi tới 100 triệu bảng để thuyết phục Man City nhả người. Với một cầu thủ sẽ bước sang tuổi 30 trong mùa giải tới, đây là con số không dễ từ chối, kể cả với một đội bóng có tiềm lực tài chính như Man City.
Rodri từng ghi 8 bàn và có 9 kiến tạo ở mùa 2023/24 – thành tích ấn tượng với một tiền vệ phòng ngự. Anh cũng là cầu thủ duy nhất trong đội vượt mốc 3.000 đường chuyền tại Premier League mùa đó, với tỷ lệ chính xác lên tới 92,5%. Rodri là trung tâm điều phối mọi đợt lên bóng của City, một "nhạc trưởng" thực thụ.
Tuy nhiên, Man City đang có xu hướng trẻ hóa đội hình. Những tân binh như Rayan Cherki (21 tuổi), Sverre Nypan (18 tuổi) hay James Trafford (22 tuổi) cho thấy Guardiola đang tính đến tương lai lâu dài.
Nếu Rodri muốn ra đi, Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ không cản trở, đúng với triết lý ông từng áp dụng với các cầu thủ như Cole Palmer. Còn nếu không, Man City gần như chắc chắn sẽ đề nghị gia hạn hợp đồng để giữ chân một trong những cái tên quan trọng nhất đội hình.
Hè này, câu chuyện Rodri có thể là một trong những dấu hỏi lớn nhất tại Etihad.