Evangelos Marinakis, ông chủ của Nottingham Forest, đang tích cực thúc đẩy Manchester City tham gia cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Morgan Gibbs-White. Theo The Sun, ông Marinakis cảm thấy thoải mái hơn nếu bán ngôi sao người Anh cho Man City, thay vì để Tottenham sở hữu cầu thủ này.
Hiện tại, Spurs đã chạm đến mức phá vỡ điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu bảng. Tuy nhiên, Forest đã gửi đơn kiện Tottenham lên Ban tổ chức Premier League, cáo buộc họ có hành vi "tiếp cận trái phép" Gibbs-White.
Trong bối cảnh đó, ông Marinakis đang kỳ vọng Man City sẽ đưa ra đề nghị tương đương. Đội chủ sân Etihad vốn cũng đang theo dõi sát sao tình hình, và mối liên hệ giữa hai CLB càng trở nên chặt chẽ hơn khi Forest quan tâm đến tiền vệ trẻ James McAtee của Man City. Điều này làm dấy lên khả năng hai bên có thể thực hiện một thỏa thuận trao đổi kèm tiền mặt.
Với việc Tottenham gặp rắc rối pháp lý và Man City có tiềm lực tài chính cùng quan hệ tốt với Forest, thương vụ Gibbs-White hứa hẹn sẽ còn nhiều biến động trước khi chốt hạ.