Pep Guardiola vừa hé lộ suy nghĩ chân thành về tương lai sau khi rời Manchester City. Trong buổi chia sẻ gần đây, chiến lược gia người Catalan khẳng định ông sẽ không chuyển sang dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào khác. Hợp đồng hiện tại của ông với Man City kéo dài đến năm 2027 và theo lời Guardiola, đó cũng sẽ là hồi kết cho chương huấn luyện của ông tại Etihad.
“Thật sự thì tôi không biết tương lai thế nào. Nhưng điều duy nhất tôi chắc chắn là sau giai đoạn này cùng Man City, tôi sẽ dừng lại. Quyết định đó đã được đưa ra từ lâu,” Guardiola nói.
Khi được hỏi sẽ nghỉ bao lâu, ông cười: “Một năm, hai năm, năm năm hay mười năm, tôi không biết. Có thể là mười lăm năm cũng nên. Nhưng tôi cần nghỉ, để tập trung cho bản thân, cho cơ thể, cho tâm trí.”
Guardiola còn ví von mong muốn của mình bằng một hình ảnh rất đậm chất Địa Trung Hải: “Ở xứ Catalan, người ta gọi là 'badar'. Nghĩa là chỉ ngồi đó, nhìn mọi thứ trôi qua – như những con bò nhìn đoàn tàu chạy. Ông tôi hay nói tôi nhìn đời kiểu đó. Và tôi nghĩ, đến lúc tôi thực sự phải ngồi lại như thế, ngắm nhìn cuộc đời.”
Ông cũng trải lòng về sự bất ngờ trong hành trình sự nghiệp: từ việc chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành HLV, rồi đến dẫn dắt Barcelona, sang Đức và Anh. Với Guardiola, tương lai không phải thứ có thể hoạch định quá xa – “Cuộc đời luôn mang đến điều gì đó bất ngờ. Nếu điều đó đến, tôi sẽ cân nhắc. Còn nếu không, thì thôi.”
Hiện tại, ông chỉ có một kế hoạch: “Dừng lại. Thật sự dừng lại. Rồi xem điều gì đến tiếp theo.”