Dù Manchester City đã có chiến thắng 2-0 trước Wydad Casablanca tại Club World Cup ở Philadelphia, tâm điểm sau trận lại xoay quanh tấm thẻ đỏ mà Rico Lewis phải nhận trong những phút cuối. Hậu vệ 20 tuổi bị truất quyền thi đấu ở phút 88 sau pha vào bóng khiến Samuel Obeng của Wydad ngã xuống sân, dù trước đó Lewis đã chạm bóng trước.
Phát biểu sau trận, HLV Pep Guardiola không giấu được sự không hài lòng: “Chân cậu ấy cao nhưng cậu ấy đã trượt trên mặt cỏ. Rico chạm bóng trước, và với tốc độ như vậy thì chân phải hơi cao một chút. Đối thủ thì lại đang ở tư thế thấp. Tôi nghĩ không đáng thẻ đỏ, Rico không hề có ý làm đau ai – đó không phải phong cách chơi của cậu ấy.”
Ông nhấn mạnh thêm rằng quyết định của trọng tài – dù đã xem lại VAR – là “hơi không cần thiết” nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận vì “trọng tài là người quyết định cuối cùng”.
Việc Lewis bị treo giò đồng nghĩa với việc Manchester City sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ này trong trận gặp Al-Ain vào sáng thứ Hai tuần sau. Tuy nhiên, với chiến thắng mở màn nhờ hai bàn thắng sớm của Phil Foden và Jeremy Doku, đoàn quân của Guardiola đã nắm lợi thế lớn trong bảng G – nơi họ còn chạm trán Juventus vào thứ Sáu tới.
Dù vậy, truyền thông vẫn đặt dấu hỏi về khả năng kiểm soát cảm xúc và sự liều lĩnh của các cầu thủ trẻ như Lewis. Nếu những pha bóng như thế tiếp tục xảy ra, HLV Guardiola có thể đối mặt với vấn đề kỷ luật trong giai đoạn knock-out đầy căng thẳng của giải đấu.