Xuất hiện trên sân khấu trong bộ trang phục đỏ rực, Lisa đã mang đến một liên khúc gồm Rockstar và New Woman. Tuy nhiên, thay vì những lời khen ngợi, cô phải đối mặt với nhiều chỉ trích. Một số người cho rằng Lisa hát nhép, khi khẩu hình miệng của cô không khớp với âm thanh. Những người bênh vực thì lý giải rằng cô chỉ đang hát đè trên backtrack – một kỹ thuật phổ biến trong Kpop khi phải kết hợp vũ đạo mạnh mẽ.
Dù vậy, nhiều khán giả cảm thấy màn biểu diễn thiếu đi sự bùng nổ, có phần mờ nhạt và không mang lại cảm xúc như kỳ vọng. New York Post thậm chí xếp tiết mục của Lisa vào nhóm tệ nhất của đêm, cùng với những tên tuổi như Eminem, Katy Perry hay Camila Cabello. Bài báo không ngần ngại gọi Lisa là "K-flop" (một cách chơi chữ chỉ sự thất vọng), nhận xét rằng dù được đội ngũ vũ công hỗ trợ, cô vẫn không thoát khỏi sự "sến súa thuần túy."
Billboard cũng không nhẹ nhàng hơn, khi xếp màn trình diễn của Lisa ở vị trí cuối cùng trong danh sách 16 tiết mục. Họ cho rằng Lisa từng có những màn biểu diễn đỉnh cao trong quá khứ, nhưng lần này, New Woman thiếu sức sống, trong khi vũ đạo của Rockstar cũng không đủ ấn tượng để ghi dấu.
Mặc dù nhận được những phản hồi tiêu cực, Lisa vẫn gặt hái được thành công lớn khi là một trong những nữ nghệ sĩ Kpop nổi bật nhất hiện nay. Năm nay, cô được đề cử tới bốn hạng mục tại VMAs, bao gồm Biên đạo múa xuất sắc và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc.
Kể từ khi ra mắt cùng BlackPink, Lisa đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên toàn cầu. Cô từng làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên giành giải Kpop xuất sắc nhất tại VMAs với ca khúc Lalisa. Nhưng dù thành công, với một người cầu toàn như Lisa, chắc hẳn cô sẽ tiếp thu những ý kiến này và nỗ lực hơn để chinh phục trái tim khán giả lần nữa.