Trận cầu giữa Bayern Munich và RB Leipzig tại vòng 32 Bundesliga đã mang lại những cung bậc cảm xúc trái ngược cho người hâm mộ. Khi thời gian bước sang phút bù giờ cuối cùng, tưởng như "Hùm xám" đã có thể nắm chặt chiếc đĩa bạc trong tay. Nhưng rồi, khoảnh khắc lóe sáng của Xavi Simons và cú ra chân lạnh lùng của Poulsen đã níu lại hy vọng mong manh cho Leipzig và khiến Bayern phải chờ thêm để chính thức đăng quang.
Không có sự phục vụ của Harry Kane do án treo giò, Bayern bước vào trận đấu với không ít lo âu, và nỗi lo ấy nhanh chóng trở thành hiện thực. Phút 11, Xavi Simons tung đường chuyền đẳng cấp để Benjamin Sesko thực hiện cú trivela cực kỳ hiểm hóc, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Leipzig không dừng lại ở đó. Phút 38, từ quả đá phạt của David Raum, Klostermann chọn vị trí hoàn hảo để đánh đầu nhân đôi cách biệt.
Tưởng chừng Bayern sẽ sụp đổ sau hiệp một bạc nhược, nhưng đội bóng của HLV Vincent Kompany lại trỗi dậy mạnh mẽ. Chỉ trong vòng vài phút đầu hiệp hai, họ quân bình tỷ số một cách đầy ấn tượng. Eric Dier rút ngắn cách biệt từ pha đánh đầu sau quả phạt góc, và chỉ vài chục giây sau, Michael Olise bắt volley đầy cảm giác tung lưới Leipzig, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Kịch bản tưởng như hoàn hảo tiếp tục đến với Bayern khi Leroy Sane có pha dứt điểm chính xác ở phút 85, sau đường kiến tạo thông minh của Kimmich, nâng tỷ số lên 3-2. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ở phút bù giờ thứ 5, Xavi Simons thêm một lần tỏa sáng, tung đường chuyền đặt Poulsen vào vị trí không thể thuận lợi hơn, và chân sút này không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa quý giá cho Leipzig.
Kết quả hòa 3-3 khiến Bayern vẫn phải chờ thêm để chính thức lên ngôi, dù trên lý thuyết, họ gần như đã vô địch. Khoảng cách với đội bám đuổi Leverkusen là 9 điểm, trong khi hiệu số bàn thắng vượt trội (+61 so với +31) gần như đảm bảo lợi thế tuyệt đối cho đoàn quân của Kompany.
Dù chưa thể ăn mừng vào đêm 3/5, nhưng với cục diện hiện tại, ngày Bayern Munich nâng cao chiếc đĩa bạc chỉ còn là vấn đề thời gian. Và Harry Kane – người đã chờ đợi cả sự nghiệp để được vô địch – có lẽ cũng sẽ không phải đợi lâu hơn nữa.