Trận đấu chứng kiến Chelsea giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước PSG, trong đó Pedro đóng góp một bàn thắng quan trọng. Tuy nhiên, dấu ấn của chân sút người Brazil không chỉ đến từ những pha bóng trên sân mà còn từ cuộc ẩu đả bùng phát ngay sau tiếng còi mãn cuộc.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, HLV Luis Enrique bất ngờ tát Joao Pedro sau khi cả hai lời qua tiếng lại. Nói về sự cố này, Pedro chia sẻ với Sportv:
“Tôi chỉ muốn bảo vệ Andrey Santos. Tôi thấy các cầu thủ PSG vây lấy cậu ấy, nên với tư cách là một người Brazil, tôi không thể đứng yên nhìn bạn mình bị bắt nạt. Trong lúc xô đẩy, tôi cũng bị đẩy đi. Nhưng đó là bóng đá, những chuyện như vậy có thể xảy ra.”
Tuy nhiên, Pedro không ngại nhắm thẳng PSG và chỉ trích tinh thần thi đấu của đối thủ:
“Vấn đề là họ không biết cách chấp nhận thất bại. Thua một trận đấu không phải là điều đáng xấu hổ, nhất là khi đối thủ chơi tốt hơn. Nhưng cách họ phản ứng sau trận đấu thật đáng thất vọng.”
Tiền đạo trẻ cũng bày tỏ niềm tự hào khi cùng Chelsea giành được danh hiệu lớn thứ hai trong mùa giải, sau chức vô địch UEFA Conference League. Anh khẳng định:
“Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ và chơi đúng ý đồ chiến thuật của HLV. Chiến thắng này mang lại rất nhiều ý nghĩa cho đội bóng, nhất là khi nhiều người không tin tưởng Chelsea ở mùa giải này.”
Với chức vô địch Club World Cup, Chelsea không chỉ có thêm chiếc cúp danh giá mà còn nhận khoản thưởng hàng triệu euro, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ đủ sức cạnh tranh với những ông lớn của bóng đá châu Âu.
“Giờ là lúc để ăn mừng,” Joao Pedro khép lại, với nụ cười rạng rỡ.
Sự việc với Enrique có thể còn tiếp tục gây tranh cãi, nhưng với Pedro và Chelsea, đêm New Jersey đã khép lại đầy ngọt ngào cùng vinh quang thế giới.