Joao Felix từng là niềm kỳ vọng lớn của bóng đá châu Âu khi Atletico Madrid mạnh tay chi 126 triệu euro để đưa anh về từ Benfica vào năm 2019. Nhưng sau hơn 5 năm, những gì Felix để lại chủ yếu là nỗi thất vọng và những lần “chuyển nhà” chưa bao giờ ổn định.
Anh được Chelsea mượn trong mùa giải 2023, rồi sau đó được đội bóng thành London mua đứt với giá 52 triệu euro vào hè 2025. Tuy nhiên, chưa kịp chứng tỏ nhiều trong màu áo xanh, tiền đạo người Bồ lại một lần nữa chia tay khi Al Nassr bỏ ra tới 50 triệu euro để mang anh sang Saudi Arabia.
Khi cộng thêm các khoản phí mà AC Milan từng trả để mượn Felix (5 triệu euro), tổng chi phí chuyển nhượng liên quan đến cầu thủ này đã cán mốc 233 triệu euro. Con số này đưa anh trở thành cầu thủ có tổng phí chuyển nhượng cao thứ tư lịch sử, chỉ sau Neymar (405 triệu euro), Kylian Mbappe (327 triệu euro), và vượt mặt Philippe Coutinho (215 triệu euro).
Điều khiến người hâm mộ và giới chuyên môn ngán ngẩm là sự tương phản giữa mức phí khổng lồ ấy và giá trị thực tế mà Felix đóng góp cho các đội bóng. Giống như trường hợp của Coutinho, những kỳ vọng lớn lao ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng các thương vụ thất vọng và chuỗi ngày thi đấu phập phù.
Lần chuyển đến Al Nassr có thể xem là cơ hội gần như cuối cùng để Felix lấy lại hình ảnh ngôi sao tấn công từng khiến cả châu Âu mê mẩn. Nếu tiếp tục mờ nhạt, anh có thể mãi mãi bị nhớ đến như một trong những bản hợp đồng đắt đỏ nhưng kém hiệu quả nhất lịch sử bóng đá hiện đại.