Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sky Sports, tiền đạo Jamie Vardy đã chia sẻ về kế hoạch tương lai khi mùa giải hiện tại khép lại. Dù đã 38 tuổi, chân sút kỳ cựu này khẳng định anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện treo giày.
“Bóng đá là một thế giới điên rồ. Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra.
Tôi sẽ còn tiếp tục thi đấu cho đến khi đôi chân bảo tôi phải dừng lại. Mà hiện tại thì chúng vẫn ổn,” Vardy nói.
Jamie Vardy được coi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Leicester City, là trung tâm trong chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh kỳ diệu năm 2016 và chiếc Cúp FA năm 2021. Anh sẽ chính thức nói lời chia tay đội bóng chủ sân King Power vào cuối mùa này.
Trận đấu với Ipswich Town vào Chủ nhật tới sẽ là lần cuối cùng Vardy thi đấu trên sân nhà trong màu áo Leicester. Đây cũng là cơ hội để anh chạm mốc 200 bàn thắng trong trận đấu thứ 500 cho CLB – một cột mốc đầy ý nghĩa.
Dù là một biểu tượng lớn, Vardy vẫn giữ phong thái điềm tĩnh khi nói về cảm xúc chia tay:
“Gia đình tôi đều nói rằng tôi là người vô cảm,” anh cười.
“Có thể tôi sẽ xúc động khi trận đấu kết thúc, nhưng hiện tại, tôi chỉ tập trung vào trận đấu.
Mùa giải vẫn chưa kết thúc và chúng tôi cần duy trì đà phong độ để bắt đầu mùa tới thật tốt.”
Dù sắp chia tay Leicester sau gần một thập kỷ rực rỡ, Jamie Vardy vẫn chưa sẵn sàng nói lời chia tay bóng đá. Anh muốn tiếp tục thi đấu ở một CLB mới, nơi đôi chân và khát khao vẫn còn nguyên vẹn. Với Vardy, hành trình chinh phục chưa khép lại – và người hâm mộ vẫn còn được chứng kiến một “sát thủ” thượng thặng thêm một lần nữa.