Tomas Rosicky – cựu ngôi sao của Arsenal và hiện là giám đốc thể thao của Sparta Prague – đã trải qua một cơn hoảng loạn về sức khỏe sau khi phải nhập viện điều trị vì vấn đề liên quan đến tim.
Theo thông báo chính thức từ Sparta Prague, Rosicky được đưa vào phòng hồi sức tích cực hồi tuần trước nhưng không cần can thiệp phẫu thuật. Sau thời gian theo dõi, anh đã xuất viện và trở về nhà dưỡng bệnh.
Chia sẻ trong tuyên bố trên trang chủ câu lạc bộ, Rosicky thừa nhận:
“Là cầu thủ hay giám đốc thể thao, tôi luôn cống hiến hết mình. Nhưng lần này tôi buộc phải nhìn lại: thói quen sống thiếu lành mạnh, ít vận động và yếu tố di truyền trong gia đình đã khiến tôi gặp rắc rối. Rất may, tôi đang hồi phục tốt.”
Dù chưa thể quay lại công việc ngay, Rosicky khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ đội bóng từ xa:
“Tôi sẽ giữ liên lạc với các cộng sự vì chúng tôi luôn làm việc theo đội. Chiến lược và kế hoạch cho mùa tới đã được xác lập rõ ràng.”
Phó chủ tịch CLB Sparta Prague – ông Frantisek Cupr – cũng bày tỏ sự ủng hộ với Rosicky, đồng thời cho biết Tomas Sivok sẽ tạm thời đảm nhiệm công việc để đảm bảo tính ổn định và tiếp nối.
“Tomas đã cùng tôi vạch ra định hướng cho mùa giải mới, bao gồm cả việc đàm phán với HLV mới. Dù ở nhà, Tomas vẫn đóng vai trò cố vấn quan trọng.”
Rosicky từng khoác áo Arsenal 247 trận trong 10 năm gắn bó và trở lại Sparta Prague thi đấu trước khi giải nghệ năm 2017. Anh giữ vai trò giám đốc thể thao của đội bóng từ tháng 12/2018. Thông tin về tình trạng sức khỏe của anh đã khiến người hâm mộ lo lắng nhưng cũng trấn an phần nào khi biết anh đang hồi phục tốt.