Khi PSG hủy diệt Inter Milan với tỷ số 5-0 tại Allianz Arena rạng sáng 1/6, lịch sử không chỉ ghi nhận chức vô địch Champions League đầu tiên của đội bóng thủ đô nước Pháp. Chiến thắng ấy còn nối tiếp một truyền thống kỳ lạ đã tồn tại suốt hàng chục năm: Munich luôn là nơi xưng vương lần đầu tiên của các đội bóng.
Truyền thống ấy bắt đầu từ năm 1979, khi Nottingham Forest vượt qua Malmo 1-0 trong trận chung kết tổ chức tại sân Olympiastadion – biểu tượng bóng đá của thành phố Munich thời bấy giờ. Năm 1993, Olympique Marseille cũng chọn chính nơi này để lần đầu bước lên đỉnh châu Âu. Và đến năm 1997, Borussia Dortmund đánh bại Juventus 3-1, mang về chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB – cũng tại Olympiastadion.
Kể từ năm 2012, sân Allianz Arena của Bayern Munich thay thế Olympiastadion trở thành địa điểm tổ chức chung kết. Nhưng quy luật kỳ lạ vẫn được duy trì: Chelsea lần đầu vô địch Champions League năm đó sau khi hạ gục chính chủ nhà Bayern trong loạt sút luân lưu nghẹt thở. Và 13 năm sau, PSG trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách những nhà vô địch lần đầu tại Munich.
Điều trùng hợp chưa dừng lại ở đó. PSG cũng là đội bóng Pháp đầu tiên vô địch Champions League sau 32 năm, kể từ sau chiến tích của Marseille năm 1993 – cũng là lần cuối nước Pháp có một đại diện xưng vương tại châu Âu.
Munich, vì thế, không chỉ là nơi chứng kiến những cuộc đăng quang. Nó dường như được định sẵn là vùng đất khai sinh những “vị vua” mới – nơi các CLB từng mỏi mòn theo đuổi vinh quang cuối cùng cũng chạm được vào chiếc cúp bạc mơ ước. Và PSG, sau nhiều năm sống trong cái bóng của chính mình, đã phá bỏ mọi giới hạn để trở thành nhà vô địch xứng đáng, đúng vào thời điểm và nơi chốn đặc biệt nhất.