Khi Marvel đang dần đưa các dị nhân X-Men trở lại màn ảnh rộng trong những năm tới, đạo diễn Tim Miller bất ngờ chia sẻ về một dự án X-Men mà ông từng suýt được thực hiện, nhưng cuối cùng lại bị huỷ bỏ.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Hollywood Reporter, Tim Miller thừa nhận X-Men là nhóm siêu anh hùng mà ông yêu thích nhất. Ông từng gửi thư trực tiếp cho chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige với nội dung: “Nếu có điều gì đó trong vũ trụ Marvel mà tôi được chọn làm, thì đó chính là X-Men”.
Miller từng lên kế hoạch chuyển thể Uncanny X-Men #143, một tập truyện kinh điển của bộ đôi Chris Claremont và John Byrne. Trong cốt truyện này, các thành viên X-Men rời biệt thự vào dịp lễ, để lại Kitty Pryde một mình trông nhà. Cô không ngờ mình phải đối đầu với một con quái vật N’Garai – loài ác quỷ mà X-Men từng chiến đấu trước đó.
Tim Miller mô tả dự án như là “Ở nhà một mình kết hợp Alien”, với Kitty trở thành nhân vật chính duy nhất chống chọi giữa một biệt thự đầy ác mộng. Đây chính là bộ phim solo về Kitty Pryde mà Fox công bố năm 2018, được viết bởi biên kịch truyện tranh nổi tiếng Brian Michael Bendis – người từng cho Kitty gia nhập đội Vệ binh dải Ngân Hà trong các bộ truyện từ 2015 đến 2017.
Thế nhưng, dự án chưa kịp khởi quay thì đã bị huỷ do thương vụ Disney mua lại Fox. Nó là một trong nhiều ý tưởng bị đóng băng cùng với các phim riêng về Gambit, Multiple Man hay tham vọng làm crossover với Fantastic Four.
Trước đó, Fox từng thử nghiệm yếu tố kinh dị trong loạt phim X-Men với New Mutants – cũng là phần cuối cùng của kỷ nguyên X-Men do Fox sản xuất. Với việc X-Men sắp trở lại trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), nhiều người hâm mộ hy vọng các đạo diễn như Tim Miller sẽ được trao cơ hội thực hiện các phiên bản khác biệt hơn, thậm chí đáng sợ hơn.
Dù không làm được phim Kitty Pryde, Tim Miller vẫn hài lòng với hành trình của mình. Ông chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình là gã mọt sách may mắn nhất hành tinh khi được đưa Deadpool lên màn ảnh”. Sau đó là Terminator: Dark Fate và đặc biệt là Love, Death + Robots – loạt phim hoạt hình mà ông cho là thành tựu lớn nhất sự nghiệp. “Tôi đã già, nhưng chưa hết thời đâu,” ông cười nói.