Kể từ năm 2011, khi Quỹ đầu tư thể thao Qatar (QSI) tiếp quản PSG, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã đặt mục tiêu rõ ràng: không chỉ thống trị bóng đá Pháp, mà phải chạm tay vào vinh quang Champions League. Với ngân sách gần như vô hạn, ông đưa về hàng loạt ngôi sao sáng giá – từ Ibrahimovic, Neymar, Mbappé cho đến Lionel Messi.
Những năm tháng ấy, PSG không thiếu hào quang trong nước. Họ chinh phục Ligue 1 một cách thường xuyên và gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, Champions League lại trở thành một hành trình ám ảnh. Những thất bại cay đắng, đặc biệt là trận chung kết hụt năm 2020, đã khiến người hâm mộ nhiều phen hụt hẫng. Thậm chí, PSG từng bị gắn mác là "gã nhà giàu không biết cách chiến thắng ở châu Âu".
Trước những hoài nghi, Al-Khelaifi không chọn cách lùi bước. Thay vào đó, ông âm thầm điều chỉnh hướng đi. Năm 2023 đánh dấu một chuyển mình lớn: PSG rũ bỏ tư duy “mua sắm siêu sao”, thay vào đó xây dựng một tập thể đồng đều, có chiều sâu chiến thuật và bản sắc rõ ràng.
Trung tâm của cuộc cách mạng này là Luis Enrique – một chiến lược gia có kinh nghiệm, từng đưa Barcelona lên đỉnh cao châu Âu. Dù không ít người e ngại vì phong cách huấn luyện nghiêm khắc của ông, Al-Khelaifi vẫn đặt niềm tin tuyệt đối.
Khi đội bóng khởi đầu mùa giải không như mong đợi, với những kết quả thất vọng và tin đồn về nội bộ lục đục, nhiều người đã nghĩ tới viễn cảnh Enrique bị sa thải. Nhưng Al-Khelaifi đã lên tiếng khẳng định: "Chúng tôi có một dự án dài hạn. Enrique là người phù hợp. Chúng tôi không thay đổi chỉ vì vài trận đấu."
Dưới bàn tay Enrique, PSG dần thay da đổi thịt. Họ không còn là tập hợp của những cá nhân xuất chúng mà là một đội bóng thực thụ – chơi thứ bóng đá hiện đại, quyến rũ, và hiệu quả. Từng vòng knock-out, PSG vượt qua những thế lực như Manchester City, Liverpool, Arsenal – không chỉ nhờ đẳng cấp mà còn bằng lối chơi thuyết phục.
Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở trận chung kết, chiếc cúp Champions League lần đầu tiên thuộc về đội bóng thủ đô nước Pháp. Một giấc mơ kéo dài hơn một thập kỷ đã thành hiện thực.
Chiếc cúp Champions League không chỉ là danh hiệu cao quý nhất mà PSG từng giành được, mà còn là lời khẳng định đanh thép về hướng đi đúng đắn của Al-Khelaifi. Ông đã không chạy theo áp lực dư luận, không bị cuốn theo làn sóng thay đổi chóng vánh, mà kiên định với tầm nhìn dài hạn.
Luis Enrique, người từng được xem là "canh bạc", giờ đây trở thành biểu tượng của sự đổi thay. Al-Khelaifi không tiếc lời ca ngợi: “Anh ấy là HLV xuất sắc nhất thế giới. Khi mới đến, anh từng nói rằng đội bóng này sẽ khiến tôi tự hào. Và anh ấy đã làm được điều đó.”
Hơn cả một danh hiệu, chiến thắng này là lời khẳng định PSG giờ đã trưởng thành. Không còn là “gã khổng lồ hụt hơi” ở châu Âu, mà là một biểu tượng mới, một thế lực thực sự được xây dựng bằng lòng tin, tầm nhìn và sự kiên định của những người dẫn đường.