Trong khoảnh khắc PSG lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp Champions League — điều từng bị xem là “giấc mơ xa xỉ” của đội bóng thủ đô nước Pháp — cái tên Lionel Messi lại bất ngờ trở thành tiêu điểm trên mạng xã hội, nhưng không phải theo cách tích cực.
Chiến thắng áp đảo 5-0 trước Inter Milan không chỉ mang về danh hiệu châu Âu đầu tiên cho PSG, mà còn trở thành trận chung kết có cách biệt lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Trái ngược với không khí hân hoan tại Paris, nhiều người lại dành thời gian để mổ xẻ những thất bại trong quá khứ, đặc biệt là giai đoạn có sự hiện diện của Messi trong đội hình.
“Không Messi, chúng ta vào đến bán kết và giờ là vô địch. Có Messi, PSG bị loại sớm từ vòng 16 đội. Tự anh ta chứng minh mình chẳng mang lại điều gì,” một người hâm mộ viết trên X (Twitter).
Thậm chí, có cổ động viên còn so sánh ngược giữa Messi và Marco Asensio: “Asensio giờ có số lần vô địch Champions League ngang với Messi. Ai mà ngờ được điều đó.”
Marco Asensio – người chỉ thi đấu nửa mùa cho PSG trước khi chuyển sang Aston Villa dưới dạng cho mượn – cũng có dấu ấn tại Champions League mùa này với 4 trận góp mặt. Chiếc cúp vừa giành được là lần thứ tư anh lên ngôi ở giải đấu này, sau ba lần đăng quang trong màu áo Real Madrid.
Messi, dù từng là biểu tượng của Barcelona với 4 lần vô địch Champions League, lại không để lại bất kỳ dấu ấn nào trong hai mùa khoác áo PSG. Điều này khiến nhiều người càng thêm lý do để chỉ trích siêu sao người Argentina, khi họ cho rằng anh không đáp ứng kỳ vọng trong màu áo đội bóng thủ đô.
Không chỉ Messi, hai cái tên từng là biểu tượng của PSG – Neymar và Kylian Mbappe – cũng bị réo gọi trong ngày vui của CLB. Dư luận cho rằng chính việc PSG chia tay với những cá nhân quá đặt nặng cái tôi đã giúp đội hình hiện tại trở nên gắn kết và thực sự thi đấu như một tập thể đúng nghĩa.
“Không còn các siêu sao, PSG cuối cùng mới thực sự là một đội bóng,” một cổ động viên viết, thể hiện quan điểm mà nhiều người đồng tình trong bối cảnh PSG vừa làm nên lịch sử mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ngôi sao nào.