Rasmus Hojlund đã có màn đáp trả hoàn hảo trước những nghi ngờ về tương lai bằng một bàn thắng mở tỉ số trong chiến thắng 4-1 của Manchester United trước Bournemouth trên đất Mỹ.
Trong bối cảnh Quỷ đỏ đang tăng cường hàng công với những cái tên như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và mới đây là tin đồn liên quan đến Benjamin Sesko, Hojlund vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu cao độ.
“Tôi có một kế hoạch rất rõ ràng: tôi sẽ ở lại Manchester United. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ chiến đấu để giành vị trí của mình,” chân sút người Đan Mạch chia sẻ thẳng thắn sau trận đấu.
Gia nhập Man Utd từ Atalanta với mức phí 72 triệu bảng, Hojlund vẫn chưa thực sự khiến người hâm mộ hài lòng. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Bournemouth là tín hiệu tích cực, đặc biệt trong bối cảnh anh bị đánh giá là có nguy cơ mất suất đá chính.
HLV Ruben Amorim cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng về cậu học trò: “Tôi rất hài lòng với Rasmus. Khi cậu ấy ghi bàn và chơi gắn kết với cả đội, đó là điều quan trọng. Chúng tôi cần các tiền đạo biết cách tận dụng cơ hội, vì mùa trước đội đã gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn.”
Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng không loại trừ khả năng có thêm biến động lực lượng: “Tôi không thể nói chắc điều gì sẽ xảy ra cho đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.”
Manchester United sẽ tiếp tục chuyến du đấu hè bằng các trận gặp Everton và Fiorentina. Những trận đấu này sẽ phần nào hé lộ đội hình chính mà HLV Amorim đang chuẩn bị cho ngày mở màn Premier League gặp Arsenal – và liệu Hojlund có được giữ lại vị trí trung phong hay không.