Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, Viktor Gyokeres chính thức gia nhập Arsenal từ Sporting Lisbon với mức giá lên tới 64 triệu bảng. Dù có nhiều CLB theo đuổi, tiền đạo 27 tuổi khẳng định anh luôn hướng về sân Emirates ngay từ đầu.
“Có nhiều đội liên hệ, nhưng tôi chỉ muốn đến Arsenal. Đây là lựa chọn phù hợp nhất với tôi,” Gyokeres chia sẻ trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi ký hợp đồng.
Cầu thủ người Thụy Điển – cũng mang quốc tịch Bồ Đào Nha – đã ghi 97 bàn sau 104 trận cho Sporting, một thành tích gây ấn tượng mạnh tại châu Âu. Với phong độ rực sáng đó, không ngạc nhiên khi anh thu hút sự chú ý từ các CLB lớn, trong đó có Manchester United.
“Đúng là không dễ để hoàn tất thương vụ này. Có nhiều người phát ngôn với truyền thông, họ nghĩ như thế là đang bảo vệ lợi ích cho CLB của họ, nhưng điều đó khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn,” Gyokeres nói thêm.
Khi được hỏi về những lựa chọn anh từng cân nhắc, Gyokeres cho biết: “Có một vài đội ở Anh, Ý và cả Trung Đông. Nhiều lựa chọn rất hấp dẫn. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã cảm thấy Arsenal là nơi tôi muốn đến. Vậy nên, thực ra quyết định này không khó như người ta nghĩ.”
Việc Gyokeres chọn Arsenal thay vì Man United – đội được cho là đã cạnh tranh quyết liệt – được cho là đến từ sự tin tưởng vào dự án dài hạn mà HLV Mikel Arteta đang xây dựng.
Trận ra mắt của Gyokeres có thể diễn ra trước chính Man United ở trận mở màn mùa giải, một màn đối đầu đầy duyên nợ sẽ là cơ hội để anh khẳng định rằng lựa chọn của mình là đúng đắn.