Juan Mata – một trong những gương mặt từng góp dấu ấn sâu đậm trong giai đoạn hoàng kim của bóng đá Tây Ban Nha và các CLB lớn tại châu Âu – đã chính thức ký hợp đồng 1 năm với Melbourne Victory, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất A-League.
Trước khi đến với Melbourne Victory, Mata từng có thời gian ngắn khoác áo Western Sydney Wanderers ở mùa 2024/25, nhưng chỉ ra sân 7 trận từ đội hình xuất phát. Dẫu vậy, tên tuổi cùng tầm ảnh hưởng của anh vẫn khiến giới hâm mộ Australia kỳ vọng nhiều vào một ngôi sao giàu kinh nghiệm quốc tế.
Trong ngày ra mắt, Mata khẳng định động lực thi đấu vẫn cháy bỏng: “Tôi không đến đây chỉ vì tên tuổi của mình. Tôi cảm nhận được khát khao từ Melbourne Victory và tôi muốn cùng đội bóng này chinh phục danh hiệu, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Australia”.
Sự nghiệp của Mata là hành trình đầy vinh quang. Ở cấp độ đội tuyển, anh cùng Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới tại World Cup 2010 và đăng quang Euro 2012, thậm chí ghi bàn trong trận chung kết thắng Italy 4-0.
Tại CLB, Mata khởi đầu rực rỡ tại Valencia trước khi sang Chelsea năm 2011. Trong màu áo The Blues, anh cùng đồng đội giành Champions League, Europa League và FA Cup, trở thành một trong những tiền vệ sáng tạo bậc nhất Premier League thời điểm đó.
Năm 2014, Manchester United chi 37,1 triệu bảng để đưa Mata về Old Trafford. Anh gắn bó 8 mùa giải, góp công vào những chiếc cúp FA Cup, League Cup và Europa League, để lại dấu ấn không nhỏ trong giai đoạn chuyển giao đầy biến động của “Quỷ đỏ”.
Rời nước Anh, Mata tiếp tục thử sức ở Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), Vissel Kobe (Nhật Bản) và sau đó là Australia. Dù đã ở tuổi 37, tiền vệ này vẫn duy trì phong độ thi đấu chuyên nghiệp và khát khao chinh phục.
Việc Mata chọn Melbourne Victory không chỉ mang lại giá trị chuyên môn trên sân cỏ, mà còn là cú hích truyền thông lớn cho A-League – giải đấu vốn đang nỗ lực nâng tầm để thu hút sự chú ý quốc tế. Với một cầu thủ từng giành đủ vinh quang ở châu Âu và thế giới, sự xuất hiện của Mata hứa hẹn sẽ thổi làn gió mới cho bóng đá Australia.