HLV trưởng Manchester City, Pep Guardiola, vừa có những chia sẻ đầy cảm xúc về mùa giải hiện tại – mà theo ông – là "mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp huấn luyện".
Dù vẫn còn hy vọng giành vé dự Champions League và đang góp mặt ở trận chung kết FA Cup, Man City hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và có khả năng kết thúc mùa giải mà không giành được bất kỳ danh hiệu nào – điều hiếm thấy kể từ khi Guardiola đến Etihad.
"Đây chắc chắn là mùa giải khó khăn nhất," Guardiola nói. "Áp lực lớn hơn hẳn những mùa trước. Khi bạn không chiến thắng, mọi thứ trở nên nặng nề hơn về mặt cảm xúc, từ việc chuẩn bị đến tinh thần của toàn đội. Mỗi ngày đều là một thử thách."
Ông thừa nhận việc đội bóng không thể duy trì phong độ cao trong suốt mùa giải đã ảnh hưởng lớn đến bản thân ông cũng như ban huấn luyện:
"Chúng tôi có những tháng không thắng nổi một trận nào, và chuỗi trận kém cỏi ấy khiến mọi thứ trở nên rất khắc nghiệt. Đây là bóng đá chuyên nghiệp – nếu không thắng, bạn sẽ không thể ở lại lâu."
“Chúng tôi đã phụ lòng người hâm mộ”
Guardiola không ngần ngại thừa nhận rằng Man City đã không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ mùa này:
"Chúng tôi đại diện cho người hâm mộ, cho CLB, và trách nhiệm của chúng tôi là phải làm tốt nhất có thể. Nhưng mùa này, chúng tôi đã không làm được điều đó. Tập thể này từng đạt đẳng cấp rất cao – và rồi tụt dốc."
Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn giữ niềm tin vào tinh thần chiến đấu của đội:
"Dù vậy, tôi nghĩ mọi chuyện vẫn có thể tệ hơn. Chúng tôi không chơi hay, tôi cũng không xuất sắc, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Giờ đây chúng tôi vẫn đang chiến đấu để giành suất dự Champions League và còn một trận chung kết FA Cup phía trước."
Tóm lại, dù không phải là mùa giải thành công về danh hiệu, nhưng với Pep Guardiola, chính ý chí không bỏ cuộc của toàn đội là điều khiến ông trân trọng nhất. Mùa giải 2023/24 có thể là một bước ngoặt để chiến lược gia này và Man City nhìn lại, tái thiết cho chặng đường tiếp theo.