Ở tuổi 54, Pep Guardiola đã đi qua những đỉnh cao mà không nhiều huấn luyện viên có thể chạm đến. Ba lần làm chủ La Liga, vô địch Bundesliga và thống trị Premier League cùng Manchester City suốt gần một thập kỷ – tất cả đủ để đặt ông vào danh sách những nhà cầm quân xuất sắc nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Và giờ đây, giữa lúc ánh hào quang vẫn còn rực rỡ, Pep bất ngờ chia sẻ về một bước dừng có chủ đích.
“Sau khi kết thúc hợp đồng với Man City, tôi sẽ tạm nghỉ. Điều đó là chắc chắn,” Pep nói trong cuộc trò chuyện với ESPN. “Tôi chưa rõ liệu mình có giải nghệ luôn hay không, nhưng tôi cần thời gian để nghỉ ngơi.”
Đó không phải một tuyên bố quá bất ngờ, nhưng là lời xác nhận chính thức sau nhiều đồn đoán. Năm ngoái, khi Man City trải qua một mùa giải không như mong đợi, tương lai của Pep từng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Nhưng ông vẫn giữ vững cam kết: “Chính thất bại khiến tôi muốn ở lại lâu hơn, chứ không phải rời đi.”
Thật vậy, 9 năm ngồi ghế nóng ở Etihad là quãng thời gian dài nhất mà Guardiola từng dẫn dắt một CLB – vượt qua 4 năm ở Barcelona và 3 năm tại Bayern Munich. Hợp đồng hiện tại của ông còn hiệu lực đến năm 2027, sau bản gia hạn được ký gần đây.
Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh và kiên định ấy là một sự thành thật thường thấy nơi Pep: ông không chắc điều gì sẽ đến sau đó. “Làm nghề này là luôn đi kèm với thử thách mới. Tôi không biết rồi tương lai mình sẽ ra sao. Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng,” ông chia sẻ thêm.
Với phong cách huấn luyện đầy triết lý và đậm chất cá nhân, nhiều người cho rằng Pep sẽ thử sức ở Serie A – nơi từng gắn bó thời còn là cầu thủ – hoặc thậm chí là nhận lời dẫn dắt đội tuyển Anh. Thế nhưng, ông khẳng định nếu rời Manchester City, đó sẽ là lúc ông buông tay mọi sơ đồ chiến thuật, tạm cất đi những buổi họp kỹ thuật, để lùi lại và… thở.
Ở một người luôn sống với cường độ cao, đôi khi nghỉ ngơi không phải là chối bỏ đam mê – mà là một cách để lắng nghe chính mình.