Alejandro Garnacho vừa xác nhận anh muốn chia tay Manchester United ngay trong kỳ chuyển nhượng hè nhưng vẫn quyết tâm ở lại Premier League, thay vì trở về Tây Ban Nha hay sang Serie A.
Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi được cho là không hài lòng vì chỉ ngồi dự bị trong trận chung kết Europa League mà MU để thua Tottenham hồi tháng 5. Từ đó, Garnacho cùng một loạt ngôi sao như Tyrell Malacia, Marcus Rashford, Antony và Jadon Sancho đều bày tỏ mong muốn tìm bến đỗ mới khi thị trường chuyển nhượng mở cửa.
Dù vậy, tính đến thời điểm này, MU vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào cho Garnacho. Chelsea được cho là đang quan tâm, trong khi Atletico Madrid và Napoli cũng để mắt tới tài năng trẻ này. Nhưng theo tiết lộ mới nhất từ nhà báo chuyển nhượng uy tín Fabrizio Romano, Garnacho ưu tiên ở lại xứ sở sương mù.
“Alejandro Garnacho và MU đã đồng ý từ giữa tháng 6 về việc ra đi trong mùa hè này. Garnacho muốn rời CLB nhưng vẫn ở lại Premier League. MU cũng sẵn sàng để anh ra đi. Anh sẽ không trở lại tập trung cùng đội trong thời gian tới,” Romano viết.
Trong khi đó, MU đang tính toán chiêu mộ Bryan Mbeumo của Brentford với mức phí khoảng 55 triệu bảng, có thể tăng lên 62,5 triệu bảng nếu tính các điều khoản phụ. Đây được xem là phương án để HLV Amorim sớm thay thế Rashford, Sancho hay Garnacho nếu cả ba thực sự ra đi.
Việc Garnacho công khai ý định bám trụ Premier League có thể khiến nhiều đội bóng Anh nhập cuộc. MU cũng buộc phải cân nhắc bán người để cân đối tài chính, đồng thời có ngân sách thực hiện những thương vụ mới.
Với 26 bàn sau 144 trận kể từ khi lên đội một MU, Garnacho chắc chắn sẽ trở thành món hàng hot trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.