David Hancko tưởng chừng đã trở thành cầu thủ của Al-Nassr, khi Feyenoord đồng ý mức phí chuyển nhượng lên tới 40 triệu euro – một kỷ lục trong lịch sử CLB Hà Lan. Trung vệ người Slovakia thậm chí đã nói lời chia tay với toàn bộ đồng đội, ban huấn luyện và chuẩn bị hành trang để hội quân cùng đội bóng mới trong chuyến tập huấn tại Saalfelden, Áo.
Thế nhưng, mọi chuyện bất ngờ rẽ sang hướng hoàn toàn không ai ngờ đến. Khi vừa đặt chân tới địa điểm tập luyện của Al-Nassr – nơi có sự hiện diện của HLV Jorge Jesus – Hancko đã bị từ chối nhận phòng tại khách sạn. Theo người phát ngôn Raymond Salomon của Feyenoord, hậu vệ 26 tuổi bị thông báo rằng anh “không còn được chào đón” và “không được mong đợi xuất hiện ở buổi tập”.
Cú sốc này không chỉ khiến Hancko lâm vào thế khó xử, mà còn làm dấy lên làn sóng phản đối từ chính Feyenoord. “Đây là điều chưa từng có trong giới bóng đá chuyên nghiệp. Cách đối xử đó là hoàn toàn thiếu tôn trọng với cầu thủ, và chúng tôi vô cùng phẫn nộ”, ông Salomon phát biểu.
Theo truyền thông Hà Lan, lý do đằng sau cú “quay xe” này có thể xuất phát từ sự thay đổi nội bộ của Al-Nassr. Cụ thể, Giám đốc kỹ thuật Fernando Hierro được cho là đang cân nhắc rút lui khỏi CLB, dẫn đến việc nhiều quyết định chuyển nhượng bị đình trệ hoặc đảo ngược.
Trong khi mọi thủ tục giấy tờ chưa được hoàn tất, bản hợp đồng vẫn chưa được ký gửi chính thức từ phía Al-Nassr. Điều này đồng nghĩa với việc dù đã chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, Hancko vẫn không thể ra mắt CLB mới – một cú sốc cả về thể diện lẫn tâm lý.
Tạm thời, David Hancko sẽ trở lại tập luyện cùng Feyenoord – nơi anh vẫn còn hợp đồng. Tuy nhiên, vụ việc lần này chắc chắn sẽ để lại vết gợn lớn trong mối quan hệ giữa CLB Hà Lan và các đội bóng Saudi. Đồng thời, nó cũng là một lời cảnh báo rằng ngay cả những thương vụ tưởng như đã “chốt sổ”, vẫn có thể bị phá vỡ chỉ vì những biến động quyền lực phía sau hậu trường.