Sau kỳ nghỉ hè đầy ồn ào, Hakan Calhanoglu đã trở lại trung tâm huấn luyện Appiano Gentile trong tâm thế vững vàng. Trước những thông tin cho rằng anh sắp đầu quân cho Galatasaray, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định: "Chân tôi ổn. Kỳ nghỉ hơi khó khăn vì quá nhiều lời đồn. Nhưng tôi luôn giữ liên lạc với CLB, chăm chỉ tập luyện và trở lại với thể trạng tốt nhất. Tôi hạnh phúc khi được quay lại."
Calhanoglu cũng tiết lộ lý do giữ im lặng trước truyền thông trong suốt thời gian qua: "Như mọi năm, nhưng lần này có lẽ áp lực hơn một chút. Tôi không phát ngôn gì vì muốn người hâm mộ thấy tôi quay lại Inter bằng hành động, không phải lời nói."
Khi được hỏi liệu anh có muốn tiếp tục ở lại, Calhanoglu không ngần ngại khẳng định: "Tất nhiên rồi. Tôi là cầu thủ của Inter và luôn nói muốn ở lại đây. Tương lai sẽ ra sao còn chưa biết, nhưng mục tiêu của tôi là gắn bó và giành danh hiệu cùng CLB."
Một trong những vấn đề khiến dư luận chú ý là mối quan hệ giữa anh và Lautaro Martinez sau tình huống tranh cãi ngay trên sân vào cuối mùa giải. Trả lời báo chí, Calhanoglu thẳng thắn: "Chúng tôi đã nói chuyện rồi. Cả hai đều là những cầu thủ chuyên nghiệp, đủ trưởng thành để giải quyết chuyện đó. Mọi thứ đã rõ ràng, không có gì phải lo lắng."
Anh cũng dành sự tôn trọng cho người đồng đội và đội trưởng: "Lautaro đang nghỉ ngơi, xứng đáng với điều đó. Khi cậu ấy trở lại, chúng tôi sẽ ôm nhau như thường lệ. Giờ đây cả đội đã bớt căng thẳng, tinh thần thoải mái hơn và chúng tôi đang hướng đến mùa giải mới với nhiều kỳ vọng."
Lời khẳng định chắc chắn của Calhanoglu không chỉ xóa tan tin đồn rời Inter mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của anh với đội bóng áo sọc xanh đen – nơi anh muốn tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.